Tối 11/6, một nam thanh niên chạy xe máy đánh võng, kiên quyết chặn đầu ôtô không cho vượt. Thậm chí, người này còn dựng xe giữa đường muốn gây gổ. Người phụ nữ ngồi trong ôtô phải khuyên tài xế: "Anh cứ kệ nó! Nó xỉn rồi nói làm gì... Anh cứ bình tĩnh đi, xem nó chặn được bao lâu, cho nó đi lên tới Sài Gòn luôn". Sau khi chặn đầu ôtô nhiều km, đến ngã ba Trung Lương (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), thanh niên này đành phải bỏ cuộc.

Sau khi đăng tải, video này đã được hàng trăm bình luận bức xúc trong cộng đồng.

Sau khi đăng tải, video này đã được hàng trăm bình luận bức xúc trong cộng đồng. Facebook Thành Sangviết: "Trời ơi! Xem mà ứa gan. Trước tôi đi tỉnh cũng vậy bị một sửu nhi lượn lờ trước đầu xe. Tôi móc điện thoại ra hỏi anh cố vấn bảo hiểm: "Xe tôi đóng bảo hiểm hai chiều, bây giờ xử lý sao?" Suy nghĩ một lúc, tôi cũng đành phải nhẫn nhịn, vì nếu mình gây tai nạn thì chỉ tốn thời gian và thiệt thân với những trường hợp này".

Còn Facebook Vi Nguyễn bình luận: "Đấy các bác tài phải công nhận là phụ nữ chúng tôi xử sự với hành vi vô văn hóa một cách chuẩn xác không. Nếu là đàn ông với nhau thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Thời gian gần đây giữa người đi xe máy và ôtô hay có kiểu chặn đầu xe, đi chậm vì họ muốn gây chuyện. Tôi lái ôtô hàng ngày nên tôi rất rành với thành phần này. Tốt nhất nên nhịn và ghi hình bằng camera hành trình hay điện thoại để gửi đến cơ quan chức năng xử lý sẽ tốt nhất. Những kẻ như vậy hung hăng lắm, mình đụng vào là khổ thôi".

Cùng quan điểm, thành viên Mê Xe chia sẻ: "Cũng hên cho cả hai bên là trên ôtô có một phụ nữ biết nín nhịn, còn đôi lúc gặp phải các chị em nóng tính thì tên dở hơi kia cũng khó yên lành. Đúng là một sự nhịn là chín sự lành, nhất là khi gặp mấy anh hùng say xỉn".