(Baonghean.vn) - Những tuần lễ thời trang, những khu chợ đông đúc, khách du lịch, các khu nghỉ dưỡng, kiến trúc cổ kính và thậm chí cả những sòng bài - một Syria trước khi chiến tranh xảy ra từng rất yên bình, mến khách và là nơi vô cùng tuyệt vời. Cùng nhìn lại quá khứ của Syria, một thế giới đã mất trong cuộc nội chiến đẫm máu đang diễn ra, và đặt câu hỏi đến bao giờ một Syria từng nhộn nhịp và sôi động mới được tái sinh?

Một người mẫu trình diễn thiết kế mới trong cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang Syria tổ chức tại Damascus hôm 6/10/2009.
Bãi biển của một khách sạn nghỉ dưỡng tại Latakia.
Thương lái Syria đứng cạnh gian hàng bánh kẹo tại trung tâm Damascus hôm 9/10/2007.
Cảnh tượng tấp nập kẻ bán người mua từng rất quen thuộc trong khu chợ trung tâm Damascus.
Một quầy hàng đa dạng các loại rau củ với đủ màu sắc trong một góc chợ ven đường ở thủ đô Syria.
Hình ảnh thanh bình về cậu bé chăn dê trên sườn núi gần Slenfe giờ đây đã không còn dễ bắt gặp như trước.
Quang cảnh sòng bài đầu tiên tại thủ đô của Syria, nằm gần sân bay Damascus hôm 30/12/2010.
Trên đường tới thăm Đền thờ Baal ở thành cổ Palmyra.
Những vũ công Syria nhảy múa trong buổi biểu diễn tại Qasr al-Adhm, Damascus hôm 7/9/2008.
Người dân Syria kết những tấm thảm tại một ngôi chợ ở thành cổ Damascus hôm 6/10/2003.
Các nam thanh niên Syria trông chừng lạc đà trong khi khách du lịch dạo quanh thành phố cổ Palmyra trong lễ al-Badia, ảnh chụp tại Đông Bắc Damascus, ngày 4/5/2007.
Cảnh sắc yên bình của ngôi làng Maalula, cách trung tâm Damascus 60 km về phía Bắc hôm 29/6/2009.
Một du khách chụp ảnh trong chuyến thăm thú Cung điện Al-Azem, ngôi nhà của các tác phẩm nghệ thuật và lưu giữ các truyền thống ở thành phố cổ Damascus.
Người dân địa phương ở Latakia tận hưởng giây phút thư giãn bên bờ Địa Trung Hải.

Thu Giang

(Theo Sputnik)

TIN LIÊN QUAN