Có hẳn một đội ngũ cảnh sát đã cùng cậu bé Jackson Scherlen, 4 tuổi đến trường và câu chuyện phía sau đó đã khiến nhiều người xúc động mạnh mẽ.

Mới đây, những hình ảnh về một cậu bé 4 tuổi đi khai giảng cùng một lực lượng cảnh sát hùng hậu đang lan truyền nhanh chóng trên mạng. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Nhiều người không hiểu cậu bé này có thân phận như thế nào lại được đối đãi đặc biệt như vậy. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Câu chuyện cảm động dần dần được hé lộ về cậu bé Jackson Scherlen, 4 tuổi, hiện đang ở Amarillo, Texas. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Bố của bậu bé Jackson Scherlen (39 tuổi) - một cảnh sát - đã qua đời vào tháng trước trong một vụ tai nạn. (ảnh: Daily Mail).
Vụ tai nạn xảy ra trong khi ông đang đi tuần tra trên đường, một chiếc xe phạm luật đã lao thẳng vào xe của ông. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Bố của Jackson qua đời, nên những đồng đội của ông nhận nhiệm vụ thay ông đưa cậu bé đến trường. (ảnh: Cảnh sát Amarillo).
Những người cảnh sát đều ôm và an ủi Jackson. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Nụ cười lại nở trên môi cậu bé. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Hành động ấm áp của những người cảnh sát đã mang lại cho cậu bé chỗ dựa vững chắc và cảm giác hạnh phúc như những ngày còn bố. (ảnh: Handout/Daily Mail).
Chị Jessica Scherlen cho biết, cậu bé đã rất phấn khích và kinh ngạc khi thấy các cô chú cảnh sát đưa cậu đến trường. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).
Chị Jessica tin rằng chồng chị sẽ rất tự hào về những gì mà các đồng nghiệp đã làm. (ảnh: ABC 7/Daily Mail).

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN