(Baonghean.vn) - Điểm trường tiểu học và mầm non bản Na Ngân, xã Nga My (Tương Dương) là một trong những nơi khó khăn nhất ở Nghệ An hiện nay.

Từ trung tâm xã Nga My, huyện Tương Dương để vào trường tiểu học Nga My, khối Na Ngần và điểm trường mầm non Na Ngân các thầy cô giáo phải đi xe máy hết gần 3 giờ đồng hồ mới tới nơi. Ảnh: Hồ Phương
Từ trung tâm xã Nga My (Tương Dương) để vào trường tiểu học Nga My, khối Na Ngân và điểm trường mầm non Na Ngân, các thầy cô giáo phải đi xe máy hết gần 3 giờ đồng hồ mới tới nơi. Ảnh: Hồ Phương
Việc gieo chữ ở nơi vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống này đang hết sức khó khăn vất vả. Mỗi ngày các thầy cô giáo vẫn phải lội suối đưa các em đến trường trong điều kiện trời rất lạnh. Ảnh: Hồ Phương
Điểm trường tiểu học Na Ngân. Ảnh: Hồ Phương
Bản Na Ngân có 148 hộ dân với 743 nhân khẩu. Tổng số học sinh của bản đang theo học là hơn 100 em, trong đó tiểu học là 73 em và mầm non là 32 em. Đời sống người dân bản Thái ở Na Ngân còn hết sức khó khăn. Nhiều em vẫn đi chân đất đến lớp học. Ảnh: Hồ Phương
Hiện tại ở điểm trường này có 7 thầy, cô giáo đang "cắm bản". Trong số này có 2 cô giáo đã lấy người bản địa và sinh sống tại đây. Ảnh: Hồ Phương
Giáo viên cắm bản đang nấu bữa tối tại bếp nội trú.  Ảnh: Hồ Phương
Tại bản Na Ngân sóng điện thoại rất yếu, các thầy cô giáo phải đặt máy tại một điểm để "hứng sóng rớt" khi cần liên lạc. Ảnh: Hồ Phương
Các em học sinh phải tập tự lập trong sinh hoạt từ rất sớm. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN