(Baonghean.vn) - Hậu vệ người Pháp Mathieu sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu Sporting - Barcelona diễn ra trên sân Jose De Alvalade.

Tại lượt trận đầu tiên của bảng D, trong khi Barcelona vùi dập nhà đương kim Á quân Juventus tới 3 bàn không gỡ, thì đại diện Bồ Đào Nha cũng giành trọn 3 điểm trên đất Hy Lạp của đội chủ nhà Olympiacos bằng chiến thắng sát nút 3 - 2.

Mặc dù đang cùng nhau chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu, nhưng cuộc đụng độ diễn ra trên sân Jose De Alvalade cũng không được giới mộ điệu chú ý là mấy. Đẳng cấp chênh lệch giữa 2 đội là điều quá rõ ràng.

Ngoài lợi thế sân nhà thì những yếu tố còn lại của Sporting đều không thể sánh được với “gã khổng lồ xứ Catalan”. Barcelona đang trải qua chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi mặt trận, ghi tới 23 bàn và chỉ để thủng lưới có 2 lần.

Xét về mặt lực lượng, đương nhiên Messi và các đồng đội cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với những đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Còn ở thành tích đối đầu, Barcelona cũng toàn thắng trong 2 lần gặp nhau gần nhất (Champions League 2008/2009).

Các cầu thủ Barcelona ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Barcelona ăn mừng bàn thắng vào lưới Juventus. Ảnh: Internet

Nói như vậy không có nghĩa, trận đấu Sporting - Barcelona không có gì đáng xem. Trước khi cuộc so tài giữa 2 đội diễn ra, hậu vệ Mathieu đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về đội bóng cũ - Barcelona.

Cầu thủ người Pháp cho biết: “Nếu tôi ghi bàn vào lưới Barca, tôi sẽ ăn mừng ngay trước mặt Bartomeu và Robert Fernandez. Tôi yêu Barca rất nhiều, nhưng họ đã đối xử tệ bạc với tôi. Họ luôn đổ lỗi cho tôi sau những trận thua và không đả động gì đến Pique cả”.

3 mùa giải khoác áo Barcelona (2014 - 2017), Mathieu không chứng tỏ được gì nhiều khi liên tục bị chấn thương hành hạ và mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.

Danh hiệu là thứ cựu cầu thủ Valencia không thiếu ở sân Camp Nou (1 Champions League, 2 La Liga, 3 Cúp nhà vua, 1 Siêu cúp châu Âu, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 FIFA Club World Cup), nhưng hạnh phúc lại là điều Mathieu không hề cảm nhận được. Chính truyền thông, cụ thể là tờ SPORT (thân Barcelona) và những vị lãnh đạo CLB ( Chủ tịch Bartomeu, Thư ký Fernandez)... đã đối xử với anh quá bất công.

Trung vệ Mathieu thời còn khoác áo Barcelona. Ảnh: Internet

Giờ gặp lại đội bóng cũ, Mathieu sẽ làm tất cả để khiến Barcelona ôm hận. Đừng quên, trung vệ sinh năm 1983 là cầu thủ có khả năng không chiến cực tốt. Quãng thời gian thi đấu cho Valencia, không ít lần Mathieu lập công cho đội nhà từ những pha đánh đầu dũng mãnh.

Đó là cơ sở khiến HLV Luis Enrique yêu cầu BLĐ Barcelona bỏ ra 20 triệu euro để mang anh về sân Camp Nou. Kinh nghiệm và sự am hiểu của Mathieu về đội bóng cũ, sẽ giúp Sporting có thêm hy vọng cho mục tiêu giành điểm trước Barcelona.

Biết đâu, thầy trò HLV Valverde sẽ phải nhận cú sốc đầu tiên sau chuỗi trận như mơ, từ một người cũ vừa bị “tống” khỏi sân Camp Nou cách đây ít tháng. Trong bóng đá, không gì là không thể xảy ra. Nhất là, điểm mạnh của Mathieu lại là “gót chân Achilles” của “gã khổng lồ xứ Catalan”./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN