(Baonghean.vn)-  Trong trận đấu với Đồng Tháp ở vòng 23 V.League 2015, khi thế trận đang bế tắc, SLNA đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lóe sáng của ngoại binh Baba.

Sau những ồn ã của trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ SLNA trở lại Vinh gặp Đồng Tháp trên sân nhà với quyết tâm có được 3 điểm.
Sau những ồn ã của trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ SLNA trở lại Vinh gặp Đồng Tháp trên sân nhà với quyết tâm có được 3 điểm. Minh Đức được trao băng đội trưởng thay cho Quang Tình
Không ngoài dự đoán, trong trận đấu này, khán đài sân Vinh vắng hoe. Phần vì trận đấu diễn ra vào ngày Rằm tháng 7, phần vì người hâm mộ không hài lòng sau trận thua trên phố núi Gia Lai ở vòng đấu trước.
Ngay khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ SLNA đã dâng lên tìm kiếm bàn thắng. Trong hơn 15 phút đầu, đội chủ nhà ép sân liên tục.
Hai ngoại binh Baba và Abdul là những người chơi xông xáo nhất trên hàng công của SLNA.
Baba (số 68) hiện đang là cầu thủ có phong độ cao nhất của SLNA. Trong trận đấu này, Baba đã bỏ lỡ một số cơ hội trog hiệp 1 và có bàn thắng duy nhất cho SLNA ở phút thứ 79 của trận đấu.
Bàn thắng của Baba khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Những phút cuối trận, các cầu thủ SLNA gia tăng sức ép, buộc hậu vệ Đồng Tháp phải lăn xả cứu nguy.
Trận đấu này, thủ môn của Đồng Tháp đã chơi xuất sắc với những pha bay người cản phá chính xác.
Ngoài một số pha bỏ lỡ và một bàn thắng thì đây là một trận cầu tẻ nhạt. Thỉnh thoảng, trận đấu bị chia nhỏ vì các cầu thủ phạm lỗi. Đây là tình huống một cầu thủ của Đồng Tháp bị truất quyền thi đấu vì lỗi vào bóng ác ý.
Các bác sỹ cũng liên tục vào sân chăm sóc cầu thủ sau những pha tranh chấp
Trong khi các cầu thủ chơi bế tắc, HLV Ngô Quang Trường cũng đứng ngồi không yên. SLNA có tới 3 sự thay đổi nhân sự nhưng các cầu thủ được tung vào sân đều không làm nên chuyện.
Giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu, nụ cười đã trở lại trên môi của các cầu thủ SLNA. Tuy nhiên, để lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 
Những phút cuối trận, dù hai đội đã rất cố gắng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, tỉ số được ấn định 1-0 cho SLNA

 Nhóm PV