(Baonghean.vn) - Đến giờ, nhiều người ngạc nhiên khi biết SLNA nằm cùng nhóm 4 đội bóng TP.HCM, HAGL, XS.KT Cần Thơ và Long An có hệ số bàn thắng - thua âm. Đội bóng xứ Nghệ ghi được 26 bàn thắng nhưng để lọt lưới tới 28 lần. Trận đấu với HAGL trên sân Pleiku tới đây chính là cơ hội để SLNA, với phong độ đang lên cao, sẽ có cơ hội “lên khỏi mặt đất”.

Rất nhiều nhà chuyên môn ngạc nhiên khi hàng phòng thủ của SLNA với các tên tuổi gạo cội như thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Minh Đức hay trung vệ trẻ Văn Khánh lại liên tiếp bị thủng lưới đầu mùa giải. Tính ra phải đến trận đấu thứ 10 gặp HAGL trên sân SLNA thì Nguyên Mạnh mới không phải làm việc không muốn là vào lưới nhặt bóng.

Khá ngạc nhiên, ngay cả hàng công được cho là yếu nhất V-League 2017 như Long An cũng có thể chọc thủng lưới hàng thủ toàn tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc của SLNA. Chưa kể cả 2 hậu vệ Ngọc Hải, Mạnh Hùng đều có tên trong danh sách các cầu thủ đá phản lưới nhà, điều mà không cầu thủ nào muốn nhắc đến.

Bước ngoặt

Điều khá bất ngờ là đến vòng thứ 18, trên sân Hòa Xuân đối diện với 1 hàng công khá mạnh với những chân sút đang làm mưa, làm gió tại V-League như Đỗ Merlo, Hà Đức Chinh thì hàng phòng thủ SLNA lại đứng vững. Mở đầu cho 3 trận liên tiếp, thủ môn Nguyên Mạnh giữ sạch lưới, trở thành đội bóng ấn tượng nhất trong 3 vòng đấu từ 18 đến 20. 

Đây chính là quãng thời gian đội bóng xứ Nghệ thi đấu ổn định nhất kể từ đầu mùa bóng, ngoài 3 trận V-League 2017 họ còn có chiến thắng ấn tượng 4-1 tại lượt đi bán kết Cúp Quốc gia trước Quảng Nam.

Trung vệ Quế Ngọc Hải đang có phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Dũng Nguyễn

Theo chúng tôi, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã không chính xác trong huống phạt penalty phút 73, khi tỷ số đang 3-0, bởi trung vệ Văn Khánh đã xoạc đúng bóng, tiền đạo Claudecir cố tình lao vào vấp ngã.

Thực ra, bộ tứ hậu vệ SLNA gồm Xuân Mạnh (Sỹ Nam), Ngọc Hải, Văn Khánh và Mạnh Hùng không phải lần đầu thi đấu với nhau. Việc giữ trắng lưới 3 vòng đấu bắt đầu từ hệ thống vận hành sơ đồ chiến thuật trên sân của đội bóng xứ Nghệ chứ không đơn thuần là sự xuất sắc của cá nhân.

Tất nhiên phải công nhận cặp trung vệ Văn Khánh, Ngọc Hải thi đấu cực kỳ ăn ý, hỗ trợ nhau kín kẽ, Mạnh Hùng đã trở lại hành lang cánh trái, thi đấu đúng phong độ vốn có.

Khi chứng kiến ngoại binh quá “kén bóng”, hiệu suất ghi bàn không cao BHL SLNA quyết định cho Danko, Olaha đá thấp, hình thành tuyến phòng ngự từ xa. Hai ngoại binh này được chỉ đạo tham gia tranh chấp bóng khu vực trước cặp tiền vệ trung tâm, thậm chí Olaha có khi lùi thấp gần khu vực 16,5m đội nhà.

Thực ra, đây là giải pháp tình thế bởi không ai lại dùng ngoại binh tiền đạo để đi đá phòng ngự và phá lối chơi của đối thủ.

Nhưng rõ ràng, cùng với việc Khắc Ngọc, Ngọc Toàn tự tin cầm bóng thì sự xuất hiện của 2 ngoại binh ở khu vực giữa sân đã hỗ trợ tuyến phòng thủ SLNA rất nhiều.

Danko, Olaha đã góp phần giúp hàng phòng ngự khắc chế tốt Gramoz, Đỗ Merlo (SHB.Đà Nẵng), Diogo, Hoàng Max (B.Bình Dương) và Patrick, Marcelo (Sài Gòn). Không có khoảng trống để có những quả tạt chính xác, tần suất tạt bóng không cao, nên các đối thủ SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, Sài Gòn không có nhiều cơ hội xuyên phá hàng phòng thủ.

Thi đấu tự tin, ngoài việc các cầu thủ phòng ngự SLNA bọc lót cho nhau thì thủ môn Nguyên Mạnh, với tư cách là chốt chặn cuối cùng cũng đã sửa sai cho các đồng đội, làm nản lòng chân sút đối phương.

Tri ân Phi Sơn

Ngoài điểm số, hệ số bàn thắng-thua cũng là tiêu chí đánh giá chất lượng chuyên môn của đội bóng. SLNA đang ở “cao độ -2” và hoàn toàn có thể “lên mặt đất” khi đối thủ lần này của họ là HAGL, đội vừa thua cả 3 trận đấu gần đây.

Liệu SLNA sẽ có trận thắng đậm trước chủ nhà HAGL đang có 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: Internet

Phong độ của HAGL đang rất tệ, họ đã thua cả đội chót bảng Long An tại Pleiku, 3 trận vừa qua họ chỉ ghi được 3 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 7 bàn. Việc HAGL chỉ được 20 điểm, đứng thứ 12 BXH, hệ số bàn thắng-thua của HAGL đang là -9 cũng phần nào phản ánh chất lượng chuyên môn của đội bóng trẻ này.

Với tâm lý thoải mái, phong độ thi đấu ổn định, khán giả xứ Nghệ đang rất mong chờ một trận thắng đậm HAGL ngay trên sân Plei-ku.

Sẽ có hơn 2 ngàn khán giả xứ Nghệ đến khán đài sân Plei-ku tiếp sức cùng đội bóng. Mọi người sẽ có hoạt động tri ân Phi Sơn, cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng xứ Nghệ mùa này. Còn gì tuyệt vời hơn khi Phi Sơn sẽ tỏa sáng và có bàn thắng trong trận đấu này!

AT

TIN LIÊN QUAN