(Baonghean) Theo phản ánh của người dân, lò đốt rác thải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam bị hỏng, hệ thống mương dẫn nước thải không có, vì vậy, từ nhiều năm nay rác thải, nước thải của bệnh viện thải trực tiếp ra ngoài, không qua xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của người dân trên địa bàn.Anh Nguyễn Thành Trung ở xóm 6, khối 1 Thị trấn Con Cuông, bức xúc: “Khu dân cư cách hàng rào bệnh viện 80m nhưng không có ranh giới nào bởi khu vực chứa rác thải của bệnh viện gần như để lộ thiên. Kế đó là ao chứa nước thải sát với con đường dẫn vào khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không những thế, những ngày bệnh viện đốt rác thì khói bụi lẫn mùi khét bốc lên hết sức ngột ngạt”... Ông Cao Bá Thủy - khối phó, công an viên khối 1 vừa dùng xẻng xúc đất đắp bờ ngăn không cho nước tràn từ ao chảy qua nhà, tỏ rõ sự bực mình: “Khu vực nhà dân ở thấp hơn so với mặt ao nên mỗi khi có mưa là phải lo mà đi đắp bờ. Nhưng đó là mưa nhỏ, còn nếu mưa to thì đành bó tay vì đắp mấy cũng không xuể. Cứ đến mùa mưa, khu vực này không khác gì một ao tù tanh hôi, với những nguy cơ lây lan các loại bệnh, ít ai muốn đến. Sự việc diễn ra đã lâu và chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến nhưng mãi vẫn chưa được giải quyết”.Trước những lo lắng từ phía người dân, ông Nguyễn Đình Sơn- Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Tây Nam lại cho rằng: “Nước thải của bệnh viện thực ra là nước sinh hoạt, vì không có mương thoát nước nên phải đổ ra ao. Bệnh viện cũng không đốt rác thải mà vừa rồi bên Trung tâm Y tế, cạnh bệnh viện đốt thuốc quá hạn sử dụng, khói tỏa ra nghe mùi khét nên người dân mới phản ánh nhầm. Hơn nữa, bệnh viện chỉ thải rác thải sinh hoạt chứ không có rác thải y tế; rác thải y tế trước đây chôn dọc bờ rào bệnh viện nhưng lâu nay được cho riêng vào bao để đưa đi chôn lấp, còn rác có nguy cơ gây hại cao, bệnh viện đã đổ đầy hai hầm và hàn kín không mở ra được, không thấm xuống đất. Sắp tới bệnh viện sẽ di dời vào khu vực mới nên không đầu tư, cải tạo gì ở đây nữa”.
Quảng An- Trần Lê