Clip: Xuân Hoàng - Quang An
Những ngày cận Tết, thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn nhộn nhịp hẳn lên với nhiều sản vật được bày bán, trong đó, nổi bật nhất là hàng ngàn gốc đào đá đổ về đây để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: Quang An
Đào đá trồng trong các bản làng chủ yếu được vận chuyển ra thị trấn bằng xe máy, sau đó tập kết tại các tuyến đường chính, nơi có đông người qua lại. Những gốc đào mới được chuyển ra luôn được thương lái tập trung xem, trả giá. Ảnh: Xuân Hoàng
Mùa đào tết nên nhiều người dân Kỳ Sơn có thêm nghề phụ nhưng cho thu nhập khá nếu may mắn. Ảnh: Đào Thọ.
Theo khảo sát, số lượng gốc đào đá khủng năm nay ít hơn so với các năm trước, tuy nhiên vẫn có một số gốc đào có kích thước lớn, lâu năm được chào bán với giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: Quang An

Những gốc đào đá cổ thụ có thân cây sần sùi, rêu phong bám dày, được thị trường ưa chuộn hơn cả. Ảnh: Quang An

Anh Lương Văn Quang, xã Na Ngoi chia sẻ: "Cả năm qua không làm ăn được do ảnh hưởng từ dịch Covid -19, nên chỉ biết trông chờ vào mấy gốc đào trong vườn để kiếm tiền sắm Tết. Năm nay cố gắng bán được khoảng 10 gốc đào, sáng nay đã chở ra 5 gốc rồi, bán với giá từ 500.000 đồng/gốc... Ảnh: Xuân Hoàng
Theo ghi nhận, giá đào đá Tết tại Kỳ Sơn năm nay mềm hơn so với các năm trước. Các gốc đào có giá từ 2 - 5 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất, những gốc đào khủng, có giá hàng chục triệu đồng xuất hiện ít hơn so với các năm. Mặc dù ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tuy nhiên sức mua đào đá vẫn ổn định. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau khi thỏa thuận được giá, các thương lái đã chất đào lên xe và vận chuyển về xuôi để tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hoàng. 
Đào đá Kỳ Sơn là đào đẹp nổi tiếng do ở xứ lạnh, vào những ngày này những cành đào bắt đầu cho hoa nụ đẹp và đến Tết hứa hẹn cho những bông hoa đẹp nhất. Ảnh: Đào Thọ