Trước đó, vì mới bị gãy chân do trượt giàn giáo khi đang đi phụ hồ nên chiều 29/9, dù trời mưa nhưng anh Nguyễn Văn Ái và vợ là chị Nguyễn Thị Lan (xóm 12, xã Nghi Lâm) vẫn tìm đến một phòng khám gần nhà để thay băng và khám bệnh.

Đến khoảng 16h, trên đường về khi qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì bị nước lũ cuốnkhiến cả 2 vợ chồng mất tích; thi thể được tìm thấy vào sáng 30/9. Anh Ái và chị Lan ra đi để lại 3 con nhỏ, cháu lớn nhất sinh năm 2011 và cháu bé nhất sinh năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo trao sổ tiết kiệm hỗ trợ 3 học sinh có bố mẹ bị lũ cuốn trôi ảnh 1

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi gia đình người bị nạn. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ nỗi đau mất mát của các cháu và gia đình; đồng thời, động viên các cháu cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tạo mọi điều kiện để các cháu được đi học đầy đủ và cắt cử giáo viên phụ đạo, bồi dưỡng thêm cho các cháu để không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn việc học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao sổ tiết kiệm hỗ trợ cho 3 học sinh mồ côi cả bố và mẹ. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn. Công đoàn ngành Giáo dục cũng trích một phần kinh phí để ủng hộ cho các cháu.