Đoàn công tác có 40 thành viên, gồm đại diện các đơn vị: Vụ Lữ hành - Tổng Cục Du lịch; Sở Du lịch Hà Nội; Sở Du lịch Nghệ An; lãnh đạo huyện Kỳ Sơn; các doanh nghiệp lữ hành thuộc CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội và các chuyên gia về du lịch mạo hiểm.

Ảnh: Sở Du lịch cung cấp
Hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng phải vượt qua nhiều cung đường hiểm trở. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Việc khảo sát đỉnh Puxailaileng nhằm mục đích đánh giá hiện trạng tài nguyên du lịch để hoàn thiện sản phẩm du lịch mạo hiểm “Chinh phục đỉnh Puxailaileng”. Qua đó, tìm định hướng phát triển các sản phẩm du lịch tại khu vực miền Tây Nghệ An nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch.

Đoàn công tác khảo sát, chinh phục đỉnh Puxailaileng có nhiều nữ phượt thủ tham gia. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Trên cơ sở đó, tạo sự đa dạng về các sản phẩm du lịch, thúc đẩy sự hợp tác và tăng cường mối liên kết giữa các điểm đến trên địa bàn với doanh nghiệp du lịch. Kết hợp quảng bá tiềm năng, các sản phẩm du lịch cũng như vẻ đẹp của đất và người Nghệ An.

Dừng chân ở cột mốc 422, biên giới Việt - Lào. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Trong thời gian 4 ngày 3 đêm (từ 14-17/1), Đoàn công tác sẽ tiến hành chinh phục đỉnh Puxailaileng với độ cao 2.720 m, thuộc địa bàn xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), giáp với đường biên giới Việt – Lào, được xem là cao nhất Bắc Trường Sơn. Trên hành trình chinh phục, tùy vào địa hình và cung đường, các thành viên di chuyển bằng ô tô bán tải, xe gắn máy và đi bộ.

Xây dựng điểm check-in trên đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp
Niềm vui chinh phục đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Sau khi hoàn thành chuyến khảo sát, Đoàn công tác sẽ tiến hành đánh giá, góp ý để xây dựng sản phẩm lịch mạo hiểm “Chinh phục đỉnh Puxailaileng” để đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội tặng 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho bà con xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).

Trao quà cho bà con xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Sở Du lịch cung cấp