(Baonghean.vn)-Vào trận với thế cửa trên, nhưng trong một buổi chiều thiếu may mắn, hàng công phung phí cơ hội, hàng thủ mắc sai lầm, SLNA đã trắng tay trên sân nhà trước Khánh Hòa ở vòng 18 V.league 2015.

Do bị dính 3 thẻ vàng liên tiếp nên Quang Tình không thể ra sân, chiếc băng đội trưởng SLNA được trao cho trung vệ Minh Đức
Các ngoại binh SLNA tiếp tục chơi xông xáo ngay từ những phút đầu trận
Tiền đạo trẻ Hồ Phúc Tịnh được ra sân ngay từ đầu, anh chơi năng nổ nhưng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ phía hàng thủ Khánh Hòa
Hàng thủ Khánh Hòa chơi rất quyết liệt và cản phá bóng ngay từ giữa khu trung tâm
Hiệp 1, các cầu thủ SLNA chơi ép sân nhưng đã không tận dụng được các cơ hội để ghi bàn
Tiền đạo Phi Sơn vẫn chơi xông xáo nhưng trận đấu này anh lại kém duyên nên không thể có bàn thắng cho đội nhà
Các hậu vệ Khánh Hòa truy cản quyết liệt các pha lên bóng của SLNA
Các cầu thủ SLNA không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự Khánh Hòa
Mọi đường lên bóng của SLNA đều bị phong tỏa
Trung vệ Mạnh Hùng đã có một trận đấu đáng quên khi từ sai lầm mất bóng của anh dẫn đến bàn thua duy nhất của trận đấu
Tiền đạo Khắc Ngọc được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng anh và đồng đội vẫn không thể xoay chuyển được tình thế
Các cầu thủ SLNA trắng tay trên sân nhà trước Khánh Hòa
Cổ động viên SLNA bất ngờ về trận thua sốc của đội chủ nhà ngay trên sân Vinh
Tan trận, HLV Quang Trường ngồi chết lặng, ông Nguyễn Hồng Thanh-Chủ tịch CLB SLNA xuống sân động viên ban huấn luyện và các cầu thủ sau trận đấu

 Nhóm phóng viên