(Baonghean.vn)-Trận đấu chiều nay (19/7) trên sân Vinh trở thành tâm điểm của vòng đấu 21 V.League 2014 khi mà đội khách Hà Nội T&T quyết tâm có điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng với B.Bình Dương còn chủ nhà SLNA vào trận với tâm lý không chịu thua trước đội bóng của bầu Hiển. Hai đội là kỳ phùng địch thủ của nhau khi trong 11 lần chạm trán thì 9 lần cầm hòa nhau còn lại là chiến thắng thuộc về đội bóng xứ Nghệ.

Các cầu thủ SLNA bước vào trận với quyết tâm có điểm trước đội bóng của bầu Hiển

Ở trận đấu bù vòng 8 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vừa qua, mặc dù lực lượng mỏng hơn nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng là người mở tỉ số của trận đấu, đặt đội chủ nhà Hà Nội T&T ở tình thế luôn phải bám đuổi và chỉ giành được một điểm vào phút cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu đó, các cầu thủ trẻ SLNA đã chơi một trận tưng bừng, được đánh giá là hay nhất từ đầu mùa giải đến nay. Nhưng, công bằng mà nói, nếu may mắn không đứng về đội bóng xứ Nghệ thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có trọn vẹn 3 điểm khi mà hết cột dọc rồi đến xà ngang từ chối bàn thắng của Hà Nội T&T.

Tiền đạo trẻ Phi Sơn hứa hẹn sẽ có những pha bóng làm chao đảo hàng phòng ngự Hà Nội T&T

Chiều nay, mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lực lượng SLNA lại bị sứt mẻ do Emile bị treo giò, Mạnh Hùng và Đình Hoàng chấn thương, trong khi đó Hà Nội T&T vẫn đầy đủ các hảo thủ Cyrus, Hector, Thành Lương, Văn Quyết, Samson, Gonzalo...

Với hàng tiền đạo và tiền vệ tinh quái của Hà Nội T&T hiện có, rất khó để các cầu thủ trẻ SLNA trụ vững trong 90 phút của trận đấu.Nhưng bù lại, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ trên các khán đài với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn CĐV xứ Nghệ và cùng với đó là lời hứa của lãnh đạo CLB sẽ thưởng lớn nếu vượt qua được đội bóng nhà giàu của bầu Hiển. 

Các cầu thủ trẻ SLNA sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ các CĐV cuồng nhiệt xứ Nghệ

Để duy trì cuộc đua đến ngôi vô địch và xóa dớp chưa biết thắng trước SLNA, chiều này chắc chắn HLV Phan Thanh Hùng sẽ chơi bài “được ăn cả ngã về không” trước đội bóng xứ Nghệ. Còn các cầu thủ SLNA sẽ vào trận với tâm lý thì thua ai cũng được chứ không chịu thua Hà Nội T&T! Mặt khác, nếu giành chiến thắng, SLNA cũng gia tăng thêm cơ hội lọt vào top 3 của mùa giải năm nay, đó là điều mà các cầu thủ xứ Nghệ đang hướng đến.

Liệu niềm vui có đến với các cầu thủ xứ Nghệ, câu trả lời sẽ có sau 90 phút thi đấu chiều nay

Một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính và tiềm ẩn những điều bất ngờ khi cả Hà Nội T&T và SLNA đều khát khao giành chiến thắng.

Đức Dũng