(Baonghean.vn) - Chơi biết mình biết ta, các cầu thủ trẻ SLNA đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Hà Nội T&T -ứng cử viên vô địch của mùa giải 2015 để lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
 
images1128263_dsc_0019.jpgSau chiến thắng 4-0 trước Thanh Hóa ở vòng 6, các cầu thủ SLNA tràn đầy tự tin bước ra sân khi tiếp đối thủ Hà Nội T&T.
Cầu thủ hai đội bắt tay nhau trước trận đấu.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu
Các cầu thủ SLNA nỗ lực triển khai các pha tấn công
Và họ đã sớm được ăn mừng bàn thắng ngay ở phút thứ 13 của trận đấu
Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội T&T liên tục có các pha vây hãm khung thành SLNA để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Những pha tranh chấp thường xuyên gay cấn từ giữa sân...
...đến dọc biên.
Không chiến!
Trận đấu diễn ra quyết liệt. Trong ảnh: Pha va chạm khiến 2 cầu thủ Hoàng Thịnh (SLNA) và Duy Mạnh (Hà Nội T&T) bị đau.
Hoàng Thịnh trở vào sân sau khi được bác sĩ chăm sóc. Dù bị băng quấn khắp đầu nhưng anh vẫn thi đấu xông xáo
Các cầu thủ SLNA luôn đeo bám chặt khiến cho cầu thủ đội khách ít có cơ hội phối hợp với nhau
Bị ức chế, tiền đạo Gonzalo (Hà Nội T&T) đã thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ Mạnh Hùng và bị trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ đỏ trực tiếp.
Thiếu người, nhưng không còn gì để mất, Hà Nội T&T tràn lên phần sân của đội chủ nhà với ngòi nổ là Văn Quyết đã tạo được khá nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh
Các cổ động viên đội bóng áo vàng cổ vũ cho đội chủ nhà
Thủ thành Nguyên Mạnh trổ tài cứu thua cho SLNA
Mặc dù nỗ lực thi đấu nhưng đội khách Hà Nội T&T vẫn không thể có được bàn gỡ hòa
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Các cầu thủ SLNA chào cảm ơn các cổ động viên.
Văn Quyết (Hà Nội T&T) với nét mặt buồn bã sau trận đấu.
Tổng giám đốc - Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh xuống sân chúc mừng HLV Ngô Quang Trường...
...và các cầu thủ sau trận đấu.
Nhóm PV