(Baonghean.vn) - Không phải do SLNA mà chính đội khách FLC Thanh Hóa đã làm cho trận derby trên sân Vinh trở nên không còn nóng như lượt đi. FLC Thanh Hóa đã văng khỏi Top 3 và con đường dẫn đến ngôi vương trở nên xa vời, còn SLNA vừa kịp bậu Top 10. Một trận đấu có ý nghĩa về mặt danh dự nhiều hơn là mặt thành tích.

Nhìn thành tích đối đầu thì có thể thấy FLC.Thanh Hóa, “gã láng giềng khó chơi” đã ngày càng dành thành tích tốt hơn khi đối đầu với SLNA. Đầu mùa giải, khi họ đã có trong tay bộ ba xe - pháo - mã gồm các cầu thủ xứ Nghệ: Hoàng Thịnh - Văn Bình - Đình Đồng, cùng mục tiêu vô địch V-League khiến cho FLC.Thanh Hóa mới là “đối thủ của mùa giải” chứ không phải HN.T&T hay HAGL như các mùa giải trước.

Thực tình cho đến giờ, trận derby trên sân Thanh Hóa tuy hòa 2-2, gắn liền với “tiếng còi méo” của trọng tài Hà Anh Chiến vẫn được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất của HLV Quang Trường. Đối đầu với một HLV lão làng Lê Thụy Hải, BHL SLNA đã có một đấu pháp hợp lý với sự thăng hoa đến khó tin của tiền vệ Văn Vinh đầy kinh nghiệm.

NM.jpg
Thủ môn Nguyên Mạnh vẫn là nút chặn tin cậy của SLNA

So với trận lượt đi, tiền vệ Ivan Firer đã đến B.Bình Dương, thay vào đấy là Sunday, chốt chặn Hoàng Thịnh đang trong giai đoạn vừa dưỡng thương, Omar bị án treo giò. Nhưng họ có sự trở về của các cựu binh Tăng Tuấn, Bật Hiếu cùng sự trở lại của trung vệ Nguyễn Van Bakel.

Nhưng Nguyễn Van Bakel lại là tử huyệt để HAGL khai thác vào đấy, bởi sau khi phục hồi chấn thương cầu thủ Hà Lan này chưa lấy lại được phong độ. Việc HLV Lê Thụy Hải cất Đình Đồng trên băng ghế dự bị trận gặp HAGL đồng nghĩa với ông sẽ “dùng người Nghệ chống lại người Nghệ” và Văn Bình cùng Đình Đồng sẽ có dịp “đấu súng” với các đàn em. Không ngạc nhiên, nếu Đình Tùng sẽ tận trung khoét cánh phải của chủ nhà, nơi Đình Hoàng còn dưỡng thương.

Nếu chưa đủ nhiệt, FLC Thanh Hóa sẽ tung nốt “siêu dự bị” Quốc Phương tập trung hỏa lực để tấn công hướng này, hoặc bất ngờ chuyển hướng tấn công sang cánh trái của SLNA bằng các đường chuyền dài của Mai Tiến Thành hoặc Thế Dương. Không hiểu BHL SLNA sẽ đưa ra đấu pháp gì, khi Đình Tùng vừa là cầu thủ nội làm bóng tốt, lại có thể tự mình ghi bàn. Theo tôi, Đình Tùng sẽ là chìa khóa của đội khách, nếu muốn mở khung thành chủ nhà khi mà Minh Đức, Mạnh Hùng, Sỹ Sâm bị chấn thương, Ngọc Hải bị án treo giò!

Chắc chắn Quang Trường sẽ phải cân nhắc khá nhiều phương án tiếp tục để Baba đá tiền vệ trái để đẩy Tuấn Tài lên đá cặp với Odat hay quay lại phương án sử dụng tiền vệ Văn Vinh như lượt đi. Là người theo dõi FLC Thanh Hóa khá lâu, nhất là trận thua 1-3 mới đây của họ trước HAGL, chúng tôi nghiêng về phương án dùng sức trẻ của Tuấn Tài để đột phá qua cặp trung vệ Bật Hiếu - Nguyễn Van Bakel.

Một điều nữa mà các cầu thủ SLNA rất quan tâm là giai đoạn hiện nay tâm lý của thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa không ổn định, nên thường xuyên mắc lỗi khi các cầu thủ trẻ HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh, Trấn Vũ liên tục bắn phá từ xa.

Tuấn Tài cần chắc chiu hơn nữa cơ hội bởi trong trận gặp Long An có 6 cơ hội mà chỉ ghi được 1 bàn thắng là chỉ số chưa phản ánh đúng khả năng ghi bàn của cầu thủ trẻ này. Đá với FLC Thanh Hóa, nếu SLNA vẫn cứ phung phí cơ hội sẽ phải trả giá bởi các chân sút Sunday và Đình Tùng nguy hiểm hơn nhiều.

Liệu Tuấn Tài có tiếp tục được đồng đội 'đánh giày' sau khi ghi bàn thắng trên sân Vinh

Năm nay, ngay sau khi được tỉnh và ngân hàng Bắc Á đầu tư thêm kinh phí, các em đội trẻ SLNA đã có sự khởi sắc thi đấu tưng bừng và có huy chương. Không lẽ, các anh đội lớn chỉ đá trồi trụt vậy thôi sao? FLC Thanh Hóa là đối thủ “vừa miếng” lại được đá trên sân Vinh, khán giả nhà ủng hộ nhiệt tình, hãy đá vì danh dự xứ Nghệ nhé hỡi các cầu thủ SLNA!

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU GIỮA FLC THANH HÓA và SLNA

V.League 2016

SLNA ? – ?  FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa 2 – 2 SLNA

V.League 2015

FLC Thanh Hóa 2 – 1 SLNA

Song Lam Nghe An 4 – 0 FLC Thanh Hóa

V.League 2014

FLC Thanh Hóa 0 – 0 SLNA

SLNA 1 – 2 FLC Thanh Hóa

V.League 2013

SLNA 2 – 0 FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hoa 2 – 1 SLNA

N@T

TIN LIÊN QUAN