Sạt lở núi đoạn qua dốc Chó (Con Cuông) ảnh 1
Sạt lở núi ở dốc Chó, đất đá từ trên núi cao tràn xuống, phía trên núi các bụi tre bị bật tung gốc. Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại khu vực dốc Chó trên tuyến Quốc lộ 7, thuộc địa phận xã Lạng Khê, huyện Con Cuông chúng tôi thấy đất đá từ trên núi cao vẫn lăn xuống lòng đường. Phía trên núi các bụi tre và cây cối bị sạt lở làm bật tung gốc, ngả nghiêng, đang chực chờ lăn xuống, phía dưới các phương tiện vẫn lưu thông rất nguy hiểm.

Đất đá sạt lở núi tại dốc Chó vùi lấp lòng đường. Ảnh: Văn Trường

Ông Vi Văn Tình một người dân ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương đi qua đây chia sẻ: Mỗi lần sạt lở núi ở dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông đều san, gạt đất đá để thông đường, nhưng cần phải xử lý đá treo và cây cối bị đổ gãy trên núi cao thì người đi đường mới yên tâm.

Một bụi tre ở lưng chừng núi đã bị đổ nghiêng, nguy cơ lăn xuống đường. Ảnh: Văn Trường
Đất đá và cây cối trên núi cao đoạn dốc Chó luôn đe doạ an toàn người và phương tiện qua đây. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Xuân Yên - Hạt trưởng quản lý đường bộ Con Cuông cho biết: "Sự cố sạt lở ở dốc Chó xảy ra từ ngày 21/11, có khoảng trên 40m3 đá lăn từ trên núi cao xuống đường. Ngay sau khi sạt lở, đơn vị đã cho san gạt tạm, đảm bảo thông đường. Số lượng đá sạt lở vùi lấp một phần lòng đường, trong ngày 22/11 chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý".

Về lâu dài đơn vị quản lý giao thông đang trình cấp trên để tìm ra phương án hữu hiệu chống sạt lở, bởi tại khu vực này vào mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở núi.