Hiện tại, Việt Nam có tới 5 trọng tài FIFA song điều này không đồng nghĩa với việc công tác trọng tài của V-League đang ổn.

Khi câu chuyện về bản quyền truyền hình đã bắt đầu nguội dần thì V-League năm nay lại nóng lên bởi những hành động sai lầm của các ông vua sân cỏ. Báo Tây đã phải sốc trước những pha xử lý của trọng tài V-League và người ta đã coi đó là câu chuyện chỉ có ở… Việt Nam . Vụ việc trọng tài Võ Minh Trí “bẻ còi” trong trận Thanh Hóa- Vicem Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 9 không phải là lần đầu tiên những ông vua sân cỏ Việt Nam mắc sai lầm trong mùa giải năm nay.

Sao còi cứ “méo”? ảnh 1

Tình huống trọng tài Võ Minh Trí Trí rút thẻ đỏ đuổi Hữu Phước trong trận Thanh Hóa - HP.

Việc ông Võ Minh Trí, “còi vàng” của Việt Nam mắc một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn như vậy rõ ràng đã đặt ra một câu hỏi lớn về chuyên môn của những ông vua sân cỏ.

Trước ông Trí, V-League 2012 chuyện trọng tài mắc sai lầm, cầu thủ, HLV, người hâm mộ phản đối, thậm chí lăng mạ, đuổi đánh… trở thành chuyện cơm bữa ở mỗi vòng đấu. Theo thống kê thì đã có tất cả 10 vụ trọng tài mắc sai lầm sau 9 vòng đấu, tất nhiên đây là những “vụ to” và chính BTC giải cũng như Hội đồng Trọng tài phải nhận sai lầm. Còn những vụ “cỏn con” như rút thẻ nặng, nhẹ, thổi sai tình huống… không tính tới.

Cũng theo các con số thống kê thì trong 9 vòng đấu, tổng cộng đã có 63 trận đấu diễn ra, có tới 4 vòng các trọng tài gặp lỗi chiếm 44%, đáng lo ngại hơn dù đã có những lời cảnh báo và cả án kỷ luật song ở các vòng 7,8,9 gần đây liên tiếp xảy ra tới 8 vụ, một con số giật mình.

Không phải chỉ mùa giải năm nay những sai lầm của các ông vua mới xuất hiện. Các mùa trước, những vụ việc tương tự như thế này cũng diễn ra song nó chỉ mang tính nhỏ lẻ (theo báo cáo tổng kết các mùa) chứ không nổi cộm như năm nay.

Tại sân Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức, một người có tiếng là mềm tính đã không thể kìm chế để rồi thẳng thừng lên án tổ trọng tài điều khiển trận SHB. Đà Nẵng và K.Khánh Hòa. Cũng chính SHB Đà Nẵng là những người chịu thiệt trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy khi trọng tài Ngô Quốc Hưng có những pha xử lý khó hiểu. Họ đã phải viết đơn kêu cứu thậm chí đề nghị dừng cả V-League.

Ở nước ngoài, những vụ bê bối của trọng tài cũng không phải là không có và nó được gọi là một “âm mưu” chống lại một đội bóng nào đó. Vậy những vụ việc ở V-League mùa này chúng ta nên gọi là gì?

Các tờ nhật báo thể thao nổi tiếng của châu Âu như AS của Tây Ban Nha, Corrielle dello Sport của Italia cũng đã phản ánh câu chuyện trọng tài ở Việt Nam. Nó phản ánh hai mặt của vấn đề, thứ nhất bóng đá trong nước đang được thế giới quan tâm, thứ hai đó là phản ánh sự yếu kém của một nền bóng đá vùng trũng thế giới. Cũng chính từ những yếu kém của công tác trọng tài mà các pha bạo lực sân cỏ tại V-League xuất hiện nhiều hơn và kèm theo đó là sự xuống cấp của giải đấu.

Trong một cuộc họp báo mới đây, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng ban Trọng tài thừa nhận công tác trọng tài có sai sót, thậm chí sai sót không nhỏ, nhưng khẳng định đây là một phần tồn tại thực tế của bóng đá. Đúng, trọng tài cũng là con người, họ có thể mắc lỗi sai, điều này khó có thể trách được họ. Song nếu những sai lầm đó cứ diễn ra liên tiếp và trở thành hệ thống thì thật sự phải đáng bàn. Nó đặt ra một dấu hỏi lớn về trình độ chuyên môn của các ông vua sân cỏ, về công tác điều hành và tổ chức giải, về cung cách làm việc của Hội đồng Trọng tài Quốc gia.

“Trọng tài là cha, là mẹ” đó là một câu nói thể hiện sự tôn trọng tới tuyện đối đối với những người cầm cân nẩy mực. Song chính những ông vua này cũng nên tự soi mình để làm sao xứng đáng là cha – là mẹ./.

Theo VOV online