(Baonghean.vn) - Từ thị trấn Mường Xén ngược theo tuyến đường Tây Nghệ An chừng 60km là đến dốc núi cổng trời thuộc xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Mùa Thu đến, Mường Lống lạ lùng trong thế giới của hoa. Đây cũng là một trong những điểm đến đặc sắc nhất ở miền Tây xứ Nghệ.

1muonglong.JPG
Xã Mường Lống nằm trong thung lũng của những dãy núi cao gần 1.500m, có 6 bản, là địa bàn sinh sống của người Mông. Mùa thu đến, Mường Lống rạng ngời trong nắng sớm với nhiều sắc màu quyến rũ mà thiên thiên khéo vẽ nên một bức tranh sinh động, hài hòa.
Mới giữa Thu, những gốc đào rừng đã bắt đầu đua nhau khoe sắc thắm.
Những cành hoa mận khoe màu trắng tinh khôi.
Trong buổi sáng tinh sương những bông mận rừng khiến không gian trở nên tinh khiết, hoang sơ.
Với độ cao chênh lệch lớn, thời tiết đặc trưng nên ở Mường Lống đào, mận thường nở sớm nhất trên khu vực miền Tây Nghệ An.
Vào tháng 10, hạnh đơn trắng - cây thuốc quý trong các khu vườn của người Mông cũng bắt đầu bừng nở.
Hạnh đơn trắng không chỉ mang vẻ đẹp quý phái, thanh tao, mà còn là vị thuốc được người Mông dùng để chữa vết thương.
 Những khóm dâm bụt đỏ thắm bên hiên nhà.
Loài hoa dân dã, mộc mạc khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Trên các lối đi, hoa rừng nở tím ngắt.
Cả những loài hoa dại không tên cũng góp phần làm cho bức tranh phong cảnh trở nên đa sắc.
 Con đường hoa đào giữa đất trời Mường Lống.
Chỉ vài tháng nữa, những vườn đào, mận Mường Lống sẽ bung nở hết cỡ, tạo nên cảnh sắc quyến rũ, tuyệt đẹp cho vùng đất đặc biệt này. Ảnh: Hồ Phương.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN