Những ngày này, nếu ngược lên miền Tây Nghệ An qua các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Hình ảnh ấn tượng này thể hiện niềm vui, sự phấn khởi và niềm tin trong thời khắc bước sang năm mới. Ảnh chụp tại cầu treo bản Chắn, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Việc treo cờ vào dịp lễ, Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu thiêng liêng của đồng bào các dân tộc ở vùng cao Nghệ An dành cho Đảng, cho Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu. Ảnh chụp tại thị trấn Con Cuông. Ảnh: Đình Tuân
Băng rôn, khẩu hiệu và sắc đỏ của cờ Tổ quốc làm cho các tuyến đường thêm phần rực rỡ. Ảnh: Đình Tuân
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được cách điệu tạo ấn tượng, nhưng không làm mất đi sự trang nghiêm và quy chuẩn. Ảnh: Đình Tuân
Cờ đỏ thắm tươi tung bay trên khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cho đến các đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Đình Tuân
Cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí theo từng cụm, từng khu vực vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa có tác dụng tuyên truyền, cổ động. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều tuyến đường như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ đón năm mới. Ảnh: Đình Tuân
Người dân cũng như các cơ quan đơn vị còn trang hoàng các tuyến đường bằng băng rôn, hoa, cờ đuôi nheo,... Đặc biệt còn có các tấm pano kích thước lớn được cũng được dựng lên để chào mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh chụp tại thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Đình Tuân