Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất của ĐT Bồ Đào Nha, nhưng anh lại một lần nữa chưa thể hiện được dấu ấn cá nhân mỗi lúc đội bóng ở trong tình thế bí bách. Ronaldo là một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất trong trận hòa 3-3 đầy nhọc nhằn của Bồ Đào Nha trước Israel.    Ronaldo “tịt”, Bồ Đào Nha cũng “xịt” ảnh 1

                  Cristiano Ronaldo vừa trải qua một trận đấu thất vọng

Có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công của Bruno Alves, song Bồ Đào Nha lại không tận dụng được lợi thế tâm lý này mà còn để Isarel chọc thủng lưới 3 bàn liên tiếp. May mắn là màn tỏa sáng của những cá nhân như Helder Postiga và đặc biệt là Fábio Coentrão ở phút bù giờ thứ 3 hiệp 2 đã mang về 1 điểm quý báu cho đội bóng bán đảo Iberia. Dấu ấn của Ronaldo trong trận đấu này là gì? Ngoài đường kiến tạo cho Postiga ghi bàn, CR7 đã chơi hoàn toàn dưới sức với những pha dốc bóng, chạy chỗ vô hại, thiếu hiệu quả và không hề có sức sống. Cơ hội ngon nhất của Ronaldo đến ở phút 28 nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi sạt xà ngang một cách đáng tiếc. Sự sa sút của Ronaldo ở tuyển hoàn toàn tương phản với màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo Real Madrid, nơi anh đã thể hiện được mình là một “cỗ máy ghi bàn” đáng sợ như thế nào. Ronaldo từng biến đội tuyển trở thành sân khấu riêng khi một mình anh kéo cả đội lọt vào bán kết EURO 2012. Nhưng thực tế thì tiền vệ của Real cũng chỉ là người thường và “phép mầu” từ đôi chân kỳ ảo của anh không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. Ronaldo từng trải qua chuỗi 16 tháng tịt ngòi và các fan sợ rằng cái dớp đáng sợ này lại quay trở lại, bởi anh đã “tắt điện” trong 3 trận đấu gần nhất ở vòng loại World Cup 2014.   Nhân sự kiện CR7 tậm tịt ở tuyển mới thấy lo cho số phận của ĐT Bồ Đào Nha trong chiến dịch lần này. Với trận hòa 3-3 trước Israel, Bồ Đào Nha vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 với 8 điểm/5 trận, bằng điểm với Israel nhưng thua về chỉ số phụ. Tình thế của Bồ Đào Nha trên đường giành vé dự World Cup 2014 trên đất Brazil đang đầy khó khăn. Khoảng cách 4 điểm của Bồ với đội đầu bảng Nga không dễ gì san lấp thời điểm này, nhất là khi đại diện Đông Âu tiếp đang rất thăng hoa với thành tích toàn thắng và còn 1 trận chưa đá với Bắc Ireland. Trong trường hợp đánh bại Bắc Ireland, Nga sẽ hơn Bồ Đào Nha 7 điểm, đồng nghĩa cơ hội giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2014 ở Brazil của thầy trò HLV Paulo Bento càng trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Bồ Đào Nha là đội bóng đầy rẫy “sao” nhưng họ chưa bao giờ có được sự ổn định và các cá nhân trong đội cũng ít khi thể hiện được phong độ như ở CLB. Trong những năm gần đây, đội tuyển thuộc bán đảo Iberia liên tục thử thách lòng kiên nhẫn của các fan bằng khởi đầu chuệch choạc và tăng tốc trong giai đoạn nước rút. Song Bồ Đào Nha rất có thể sẽ phải trả giá vì sở thích ưa mạo hiểm này ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

Theo Bongdaplus - ĐT