Rạng sáng 19-9, Real Madrid sẽ mở màn cuộc chinh phục Champions League bằng việc tiếp nhà vô địch Giải ngoại hạng Anh Man City trong bối cảnh đội hình của họ có biểu hiện rạn nứt.

Real Madrid có bất ổn thật sự? ảnh 1

Ronaldo thất vọng rời sân sau trận Real Madrid thua Sevilla 0-1 - Ảnh: Reuters

Có thể thấy vấn đề đang rất trầm trọng tại Real Madrid, nhất là qua cách phát biểu với báo chí của HLV Mourinho. Từ đầu mùa bóng đến nay, HLV Mourinho đã hai lần đổ lỗi cho các cầu thủ Real Madrid sau hai trận thua trước Getafe và Sevilla trong khuôn khổ La Liga.

Trong sự nghiệp của mình, dù tại Porto, Chelsea hay Inter Milan, HLV Mourinho thường chỉ có những phát biểu sốc và đổ hết thất bại cho "ngoại cảnh" và thường có xu hướng bênh học trò của mình. Tuy nhiên sau hai trận thua Getafe và Sevilla, HLV Mourinho đã có những lời lẽ hết sức nặng nề dành cho học trò.

Sau trận thua Getafe, HLV Mourinho đã nói: "Chúng tôi hoàn toàn đáng phải thua. Có nhiều điều một HLV không thể chia sẻ cùng báo chí. Tôi vẫn chưa nói chuyện với các cầu thủ. Họ vẫn chưa nghe những nhận xét của tôi về họ cũng như chưa nghe phân tích trận đấu. Tôi phải nói chuyện với toàn đội".

Còn sau trận thua Sevilla, "Người đặc biệt" thậm chí còn dùng lời lẽ nặng hơn: "Vào thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi đã thay hai cầu thủ nhưng thật ra tôi muốn thay đến bảy người. Hình ảnh của đội bóng hiện nay là một đội không tập trung, không có tinh thần chiến đấu. Đây không gọi là một đội bóng".

Hai cầu thủ đã bị HLV Mourinho thay ra vào thời điểm này chính là Oezil và Di Maria, hai chân chuyền thiện nghệ của Real Madrid trong mùa bóng năm ngoái nhưng đã mất hút trong đầu mùa bóng năm nay.

Mới nhất trung vệ Sergio Ramos - đội phó của Real Madrid - đã chính thức lên tiếng nhận lỗi: "Ông ấy (Mourinho) là HLV giỏi nhất thế giới. Đúng, đây là thời điểm chúng tôi phải thay đổi. Tôi luôn nói rằng các trận thua hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Khi thắng, chúng tôi là một tập thể và khi thua, chúng tôi cũng vậy".

Điều đáng nói là Oezil đã được HLV Mourinho khá ưu ái khi đưa vào đá ở giữa sân, vị trí cầu thủ này rất ưa thích, nhưng trong các trận vừa qua Oezil là một sự thất vọng lớn. Ngược lại, khi về tuyển Đức, Oezil đã chơi rất nổi bật. Phải chăng Oezil cũng đang có điều gì đó "trục trặc" với HLV Mourinho, nhất là khi đội vừa mua Modric - người được cho là sẽ cạnh tranh vị trí với Oezil?

Còn Di Maria, trong suốt thời gian có mặt trên sân cầu thủ này rất hiếm khi chuyền bóng cho Ronaldo hay Oezil trong khi chỉ chăm chăm chuyền bóng cho Higuain. Thực tế trong giai đoạn phong độ cao nhất ở mùa rồi Di Maria đã nhiều lần kiến tạo cho Higuain ghi bàn. Và ở mùa này, Di Maria đã hai lần giúp Higuain ghi bàn vào lưới Valencia và Getafe.

Di Maria thi đấu không đến nỗi quá tệ như Oezil nhưng cầu thủ này dường như cũng đang có vấn đề gì đó khi mà gần như không chịu chuyền bóng cho các đồng đội, đặc biệt là Ronaldo. Có nhiều tình huống Di Maria đã từ cánh phải đảo sang cánh trái nhưng vẫn không phối hợp với Ronaldo.

Việc này có thể khiến người ta hoài nghi về việc "Ronaldo buồn" đã khiến một số đồng đội không ưa anh. Cho đến nay hành động này của Ronaldo vẫn làm người ta hoài nghi về tình hình nội bộ của Real Madrid, dù rằng đa số đều nhất trí Ronaldo buồn vì chưa có hợp đồng mới, trong đó anh sẽ được tăng lương đáng kể.

Tuy nhiên trong trận đấu với Sevilla vừa qua, Ronaldo lại chính là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất, bên cạnh Higuain và Modric. Ronaldo đã hai lần như muốn khóc khi không được hưởng quả phạt 11m và phút cuối cùng của trận, khi bị chảy máu khá nặng ở tay anh vẫn không cần chăm sóc y tế mà thực hiện ngay cú sút phạt trực tiếp.

Tuy nhiên, với người như HLV Mourinho thì những phát biểu của ông hầu hết chỉ là "nghi binh". Năm ngoái cũng có thời gian HLV Mourinho và Ramos bất ổn vì Ramos và Pepe phạm sai lầm liên tục. Nhưng cuối cùng, trong những trận đấu then chốt nhất, Ramos và Pepe đã không phạm lỗi nào dù nhỏ nhất.

Điểm lại để thấy rằng mùa đầu Real Madrid có Cúp nhà vua, mùa thứ hai Real Madrid có La Liga. Và HLV Mourinho không giấu giếm ý định lập kỷ lục đoạt Champions League với ba đội bóng khác nhau. Hãy chờ xem phong độ của Real Madrid tại Champions League.

Theo Tuổi trẻ - ĐT