(Baonghean) - Cưới là việc trọng đại trong mỗi đời người, là niềm vui của các cặp uyên ương, của hai đại gia đình và bạn bè. Nhưng vì việc riêng mà làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, đến hoạt động của xã hội là điều không nên. Việc dựng rạp cưới là một ví dụ. 

Chỉ một đoạn đường ngắn trên tỉnh lộ 535 (Vinh-Cửa Hội) thuộc địa bàn xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đã có đến hai cái rạp cưới dựng lên lấn ra cả lòng đường. Có rạp còn dựng sát cạnh cái biển truyên truyền về xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư ! Còn ở thành phố, trong các ngõ hoặc đường phố nội phường, người ta ngang nhiên dựng rạp chắn ngang đường phố. Những ngày gia chủ đón khách, “người xe tấp nập, áo quần như nêm…” đã gây tắc nghẽn, làm dân trong khối phải đi vòng đường khác.
 
Vậy, ai sẽ nhắc nhở hoặc xử lý những việc làm đó ? 

Ảnh chụp trên tỉnh lộ 535 địa bàn xóm Xuân Trung, xã Nghi Xuân (ngày 14/11) và địa bàn xóm Xuân Khánh, xã Nghi Xuân (ngày 16/11).

Rạp cưới dựng ngay giữa đường Trần Tấn, xã Hưng Lộc, TP Vinh (ngày 03/11).

Rạp cưới dựng lấn đường ngay cạnh cột điện treo cái biển truyên truyền “toàn dân tham gia tự quản khu dân cư” ! 

Ngọc Kiên