(Baonghean) - Như tin đã đưa, chiều ngày 10/11, có 6 học sinh của Trường TH PT-DTNT Quỳ Châu rủ nhau đi tắm tại thác Tạt Ngoi -xã Châu Hạnh (Quỳ Châu). Do bất cẩn em Lương Văn Lê (con anh Lương Văn Điệp ở bản Bông 2-xã Châu Thuận) bị trượt chân ngã xuống nước và tử vong.
 
Mặc dù được nhiều người nỗ lực tìm kiếm cứu vớt nhưng do dòng thác sâu, nước đục nên mãi đến 17 giờ cùng ngày mới tìm thấy  thi thể em Lê. Ngay sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, Thầy giáo Cao Thanh Lưu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện công Đoàn, hội cha mẹ học sinh Trường THPT-DTNT huyện Quỳ Châu đã đến động viên gia đình người bị nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình anh Lương Văn Điệp trên 2 triệu đồng.
 
Để tiếp tục động viên, an ủi gia đình cháu Lê, chiều ngày 12/11, giáo chủ nhiệm và Hội phụ huynh học sinh cùng với các em học sinh lớp 11C2 đã đến thăm và hỗ trợ cho gia đình trên 3 triệu đồng (số tiền này do hội phụ huynh lớp 11 C2 quyên góp). UBND xã Châu Thuận cũng đang chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong xã và nhân dân bản Bông 2 cùng chung tay, hỗ trợ để động viên gia đình người bị nạn sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.
 

Trần Ngọc Lan