(Baonghean) - Mẹ ơi, cho con đi học tiếng Anh ở Trung tâm Cao Thế nhé!

- Trung tâm nào lạ nhỉ? Con nghe ai nói mà đòi học ở đấy?

- Mẹ cứ nhìn lên trời khắc biết! Mấy tờ quảng cáo người ta dán lủng lẳng trên dây điện kia kìa. Chắc chắn trung tâm này sẽ có cách dạy sáng tạo, mới lạ, đến quảng cáo trên dây điện người ta còn làm được cơ mà. Chứ mấy cô gia sư Anh Văn cột điện nay dán chỗ này mai dán chỗ kia, không trẻ con thì cũng ông già xé mất, không ăn thua!

- Cao Thế với chả Cao Áp, dán quảng cáo trên dây điện thì ai đọc được? Chẳng lẽ cứ nghển cổ lên giữa đường à? Tai nạn một cái có phải là chết vì điện cao thế không?

- Mẹ đừng khắt khe quá, ít ra còn đỡ ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố hơn mấy cái quảng cáo khoan cắt bê tông, hút bể phốt dán trắng bóc cả cột điện, gốc cây. Trông xa cứ tưởng người ta sơn vôi phòng trừ sâu rầy cho cây, mà có khi sâu cũng không ngoi đầu lên được khỏi mớ quảng cáo ấy!

- Thôi mẹ xin con, đang mùa mưa bão, trèo lên dán quảng cáo trên dây điện chằng chịt dọc ngang thế kia, không biết cái trung tâm ấy người hay ma dạy học?