(Baonghean) - Nhưng vì lâu nay nó khan hiếm quá, tưởng như là đã đi vào “sách đỏ” lâu rồi, giờ thấy lại hình ảnh, dân chúng vừa vui vừa lạ. Họ sung sướng như thể “cướp” được phết ấy. Mà mong sao chuyện này thật giống quả phết.

- Đồng chí Dăng!

- Dạ, báo cáo xếp, có em!

- Hãy nêu 3 điểm khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc?

- Giọng nói, khí hậu và “văn hóa cướp” trong lễ hội.

- Ý cậu là miền Nam đã thanh toán xong vấn nạn cướp giật?

- Cướp trong kia thì vẫn dồi dào, nhưng họ chỉ cướp “ai phôn”, cướp dây chuyền, cướp túi xách, thậm chí cướp chồng nếu là đại gia kim cương… chứ không thấy họ đạp lên người nhau cướp lộc hay oánh nhau đổ máu để cướp phết như ngoài nhà mình.

- Công nhận một số lễ hội đầu năm ở phía Bắc hơi nhốn nháo.

- Nhốn nháo là chuyện của quá khứ rồi xếp ơi. Năm nay không hề nhốn nháo nữa mà là hỗn loạn! Đại hỗn loạn! Nhất là vụ đè nhau cướp phết.

Giẫm đạp nhau tại lễ hội để cướp phết. Ảnh: Internet
Giẫm đạp nhau tại lễ hội để cướp phết. Ảnh: Internet

- Phết là gì?

- Là một linh vật hình cầu được tạc bằng gỗ mít, tương truyền rằng ai cướp phết được thì cả năm sẽ may mắn. Bởi thế mà người ta bất chấp, tranh giành, giẫm đạp kinh hoàng.

- Cậu cũng đừng quá cực đoan. Lễ hội mang danh “cướp phết” đương nhiên nó phải có tý chút ăn thua thì mới tỏ rõ tinh thần thượng võ chứ. Cướp mà cũng đòi hỏi dịu dàng thì có lẽ không phải. Tóm lại, theo tớ, cướp như một số lễ hội vừa rồi tựa như là cướp cạn. Cướp rất đúng quy trình!

- Dạ, mỗi lời xếp nói ra đương nhiên là một chân lý được hiện hình, nhưng em xin mạnh dạn trình bày sự ngu dốt của mình trước xếp rằng: Lễ hội cướp phết đầy xăm trổ ở Phú Thọ đổ máu thì còn ngụy biện một cách vuông vắn như xếp được, nhưng lễ hội khai ấn đền Trần thì răng? Leo lên cả ban thờ cướp lộc! Mà đừng đổ cho dân “đen” như mọi năm nhé. Một bộ phận không nhỏ trong đội quân cướp lộc vô cùng thành thạo ấy đeo cà vạt và thẻ VIP hẳn hoi… Nghe báo chí phản ánh họ là khách mời danh dự, nói nôm na là “long trọng viên” cả đấy!

- Đồng chí Dăng!

- Có!

- Chuyển ngay sang chủ đề khác.

- Rõ!

- Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Dăng báo cáo tóm tắt tình hình trong tuần!

- Một nhỏ, có 4 chiến sĩ quản trại nhận án kỷ luật vì “lơ là” để cho nữ tử tù hùng dũng bước thẳng vào kỷ lục Guinness với thành tựu y học có thai trong nhà vệ sinh trên cơ sở ứng dụng phương pháp tự phối giống bằng tinh trùng đựng trong túi ni lông.

Hai nhỏ, xăng tiếp tục giảm giá một cách không hề khôi hài, giảm đến mức Chủ tịch Hiệp hội Vận tải VN Nguyễn Văn Thanh không kiềm chế được cảm xúc mà thốt lên “thấy nhục nếu không giảm giá cước”, tuy nhiên đến thời điểm này giá cước vẫn rất… nhục.

Ba nhỏ, nhiều ý kiến cho rằng, đường dây nóng của Bí thư Thăng cần phải lắp ngay bình cứu hỏa vì chỉ sau 48 tiếng mở hàng đã có 2.400 cuộc gọi từ người dân, đặc biệt trong đó có cả tâm tư về chuyện bỉm sữa của các mẹ.

Bốn nhỏ, một MC truyền hình bị hiểu nhầm có ý định trở thành người nước ngoài với tuyên bố: đã là người Việt Nam thì ai mà chả biết Ngô Quyền 3 lần đại thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng.

Năm nhỏ, số lượng xe công được trưng dụng đi lễ chùa khá rầm rộ vì thiếu phương tiện giao thông công cộng, lỗi này thuộc ngành đường sắt chưa kịp nhập toa tàu cũ của Trung Quốc về sử dụng…

- Đồng chí Dăng!

- Có!

- Yêu cầu tổng hợp cả tin vui nữa!

- Ngày 23 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, thủ tục hành chính ở ta “cay nghiệt, độc ác".

- Đấy mà là tin vui à?

- Vâng, vui! Vui vì lãnh đạo cấp cao nhìn thấu tường tận sự thật, lại còn mô tả sự thật bằng những tính từ nghe sướng cái lỗ tai dân bản. Vui vì sự đồng cảm đã xuất hiện, vui vì  khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân không còn quá xa vời nữa. Vui vì trường phái chém gió suông đang bị lạc điệu trước đòi hỏi của thực tiễn. Như chuyện bí thư Thăng, bí thư Hải đang làm “nức” lòng hai đầu đất nước ấy.

Suy cho cùng thì đôn đốc làm đường, tìm đầu ra cho nông sản hay lội xuống đồng cùng bà con nông dân đều là những việc làm bình thường, thậm chí là phận sự của người cán bộ, nhưng vì lâu nay nó khan hiếm quá, tưởng như là đã đi vào “sách đỏ” lâu rồi, giờ thấy lại hình ảnh, dân chúng vừa vui vừa lạ. Họ sung sướng như thể “cướp” được phết ấy. Mà mong sao chuyện này thật giống quả phết.

- Răng phải giống quả phết?

- Vì phết hình tròn chứ không phải “đầu voi đuôi chuột”!

Dung & Dăng

TIN LIÊN QUAN