Sau trận thua 2 - 4 trước Malaysia tại Mỹ Đình, Phước Tứ đã gặp HLV Toshiya Miura và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia, với lý do không còn trẻ tuổi (30 tuổi).

Phước Tứ trong trận thua Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Ảnh: Internet

Trận thua đậm 2 - 4 trước Malaysia đã khiến đội tuyển Việt Nam bị nhiều nghi ngờ, đặc biệt là hàng phòng ngự. Các hậu vệ Quế Ngọc Hải, Văn Biển, Tiến Thành và cả thủ môn Nguyên Mạnh đã có trận đấu dưới sức, liên tục mắc sai lầm.

Phước Tứ cũng bị đánh giá chơi không tốt. Anh chỉ đạo hàng phòng ngự không hiệu quả, bọc lót kém cho các đồng đội, không có mặt ở những vị trí cần thiết trong mỗi tình huống nguy hiểm. Điều này trái hẳn phong độ của các cầu thủ ở trận lượt đi tại sân vận động Shah Alam.

Phát biểu trên một tờ báo, Phước Tứ cho biết, bản thân cảm thấy rất buồn vì bị lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nghi ngờ. Anh cho biết, sẽ tập trung thi đấu cho CLB B.Bình Dương, và sẽ nghỉ ở đội tuyển quốc gia.

Cách đây chưa lâu, Phước Tứ cũng từng dính nghi vấn bán độ khi xảy ra vụ án ở CLB The Vissai Ninh Bình. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó cho thấy, không có cơ sở kết luận trung vệ này tiêu cực.

Cựu cầu Thể Công (cũ) là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Anh từng lập kỷ lục khi đầu quân cho Sài Gòn Xuân Thành với khoản tiền “lót tay” kỷ lục được cho là tới 14 tỷ đồng. Về đời tư, Phước Tứ cũng không gây nhiều sự cố như các “sao” bóng đá Việt Nam khác.

Theo Tiền phong