(Baonghean.vn) - Chiều 24/8, tại An Giang, VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 đã diễn ra lượt đầu tiên của bảng B. U.15 SLNA bị Khánh Hòa cầm chân dù các học trò của HLV Lê Văn Hùng là những người sớm có lợi thế dẫn bàn.

Trong trận đấu, các cầu thủ U.15 SLNA (áo đỏ) liên tục bị căng cơ và chơi không đúng sức trước U.15 Khánh Hòa.

Được đánh giá cao hơn so với Khánh Hòa và thực tế, U.15 SLNA đã chủ động áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một vài cơ hội bị bở lỡ, phút 15, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng với pha dứt điểm chéo góc của Tú Huy từ đường đi bóng bên cánh trái.

Khai thông bế tắc, U.15 SLNA tiếp tục dâng cao và tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong một ngày dứt điểm yếu kém của Ngô Văn Lương và các đồng đội, U.15 SLNA đã không thể ghi thêm bàn thắng để nới rộng cách biệt an toàn.

Bàn thắng quý giá của Minh Nhựt bên phía Khánh Hòa (áo vàng) đã khiến U.15 SLNA đánh mất chiến thắng đầu tay.

Phung phí cơ hội, U.15 SLNA đã buộc phải trả giá đắt trước U.15 Khánh Hòa. Chơi lép vế hoàn toàn, đội bóng phố Biển hầu như không tạo ra được nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyễn Văn Bá. Nhưng một pha tấn công hiếm hoi ở phút 78, U.15 Khánh Hòa đã tìm được bàn gỡ vô cùng quý giá. Từ đường chuyền bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người là Minh Nhựt đã đánh đầu, mang về một điểm quý giá cho đội nhà.

Chỉ có được một điểm trong trận ra quân, thầy trò HLV Lê Văn Hùng bắt buộc phải dồn toàn lực cho trận đấu quyết định gặp U.15 PVF ở lượt đấu thứ 2 diễn ra ngày 26/8.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN