(Baonghean.vn) - Hiện nay, cái Tết của người Mông Nghệ An đã hòa vào Tết chung của toàn dân tộc và với cộng đồng này đây là ngày vui trọng đại, vì vậy việc ăn mặc sao cho đẹp cũng không thể xem nhẹ. Do đó, nhữngngày trướcTết là dịp bà con tranh thủ thêu thùa váy áo chuẩn bị đón Xuân. 

Những ngày trước Tết, bà con người Mông ở vùng cao xứ Nghệ lại nô nức thêu váy áo truyền thống để đón Xuân.
Những ngày trước Tết, bà con người Mông ở vùng cao xứ Nghệ lại rủ nhau thêu váy áo truyền thống để đón Xuân.
Công việc thường ngày họ vẫn làm nhưng dịp tết là thời điểm bận rộn nhất. Những người già trong các bản làng vẫn cần mẫn thêu từng chi tiết nhỏ trên váy cho con cháu.
Bàn tay khéo léo của họ tạo nên những bộ váy áo sặc sỡ.
Họ tranh thủ thêu váy mọi lúc, mọi nơi khi Xuân sắp về.
Lúc trời nắng ấm, người dân ở xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) rủ nhau ra đường vừa sưởi ấm vừa thêu váy.
Hiên nhà cũng là nơi của những người mẹ trẻ cặm cụi thêu đồ.
Những đường nét tinh xảo, cầu kỳ được tạo nên trên chiếc váy.
Với đồng bào Mông, ngày tết là một ngày lễ trọng đại nên công việc chuẩn bị váy áo là rất cần thiết, trong đó ngoài váy áo cho các bà các mế, thì với con trẻ là không thể thiếu, dù cuộc sống vẫn còn không ít những khó khăn.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN