(Baonghean.vn) - Những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016, có thời điểm trời nắng nóng như đổ lửa. Trái ngược với khung cảnh yên tĩnh trong trường thi, bên ngoài, nhiều phụ huynh vạ vật đứng, ngồi... chờ đợi con.

Ngoài trường thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhiều phụ huynh, người nhà thí sinh trải tạm tấm bìa ngồi ngay trên vỉa hè, trò chuyện, đọc báo hoặc nghe nhạc để "giết" thời gian.
Thời gian 180 phút cho các môn thi buổi sáng, trong thời tiết oi nồng làm cho sự chờ đợi thêm mỏi mệt. Nhiều người không ngại ngần gục đầu xuống để "dỗ" giấc ngủ ngắn ngủi...
Hoặc, tìm đến dưới bóng râm của các hàng cây đọc sách, báo.
Nhiều người ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... đưa con về TP.Vinh dự thi, phải thức dậy từ rất sớm nên trong thời gian chờ đợi, họ ngủ tạm bợ trên yên xe như thế này.
Sự mệt mỏi do thời tiết, cùng với những lo âu, hồi hộp làm nên không khí rất đặc trưng ngoài trường thi.
Sinh viên tình nguyện cũng tranh thủ nhắm mắt nghỉ mệt sau thời gian miệt mài "tiếp sức" cho các thí sinh.
Hai chị em đưa em gái út đi thi. Mệt mỏi và lo âu là tâm trạng lúc này của họ.

 Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN