(Baonghean.vn) - Dưới thời tiết nắng nóng oi bức, rất nhiều bậc phụ huynh ở thành phố Vinh vẫn quyết định đứng chờ con cho đến lúc thi xong.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã chở con đến điểm thi. Năm nay các điểm thi không cách nhà thí sinh quá 15 km nên tránh được tình trạng các thí sinh và phụ huynh phải đi xa như mọi năm. Ảnh: Chu Thanh
Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã chở con đến điểm thi. Năm nay các điểm thi không cách nhà thí sinh quá 15 km nên tránh được tình trạng các thí sinh và phụ huynh phải đi xa như mọi năm. Ảnh: Chu Thanh
Có mặt tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, chị Nguyễn Thị Minh, ở phường Đông Vĩnh kể, sáng nay con chị thi tổ hợp 3 môn lý, hóa, sinh. Từ lúc 6 giờ hơn, chị đã đưa con đến điểm thi. “Buổi sáng cháu thi 150 phút nên tôi chỉ đứng chờ cho đến lúc trống báo hiệu thí sinh bắt đầu làm bài mới về nhà. Gần đến giờ cháu thi xong thì quay trở lại đón. Mặc dù cũng lo nhưng ở lại nắng nóng cũng không làm gì. Tôi về chuẩn bị nấu nướng để chiều cháu thi tiếp môn ngoại ngữ”, chị Minh cho biết. Ảnh: Chu Thanh
Trời nắng nóng nên các bậc phụ huynh đều tìm các bóng cây ngồi nghỉ chờ con. Ảnh: Chu Thanh
Chiều 23/6, chị Nguyễn Lê Hà, phường Đội Cung cho biết, chiều nay con chị thi một môn ngoại ngữ nên chị chờ con làm bài xong rồi cùng về. Chị Hà cười đùa, "Đứng chờ con ở điểm thi tuy nắng nóng nhưng có các bậc phụ huynh khác cùng nói chuyện, cùng lo chung nên bớt bồn chồn hơn so với ở nhà lo một mình" -Ảnh: Chu Thanh
Nhiều phụ huynh trong lúc chờ con ngồi lại với nhau bàn luận về đề thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. -Ảnh: Chu Thanh
Một vài người khác tranh thủ đọc báo cập nhật tin tức mùa thi. Ảnh: Chu Thanh
Đến gần giờ ra về, rất đông các bậc phụ huynh đứng chờ con. Ảnh: Chu Thanh
Sắp hết giờ thi, một phụ huynh lấy nước "hạ nhiệt" yên xe sẵn sàng đón con. -Ảnh: Thành Cường
Nụ cười của một bậc phụ huynh khi đón con hoàn thành xong môn thi ngày 23/6. -Ảnh: Thành Cường

 Chu Thanh - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN