Chiều tối 21/12, một tài xế đã lái xe đâm vào khách bộ hành ở thành phố Dijon (Pháp) làm ít nhất 11 người bị thương, hung thủ bị bắt giữ sau đó.

Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đâm xe làm 11 người bị thương - Ảnh: DPA
Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đâm xe làm 11 người bị thương - Ảnh: DPA

Theo AFP, hung thủ khoảng 40 tuổi, lái xe đâm vào khách bộ hành tại 5 nơi ở Dijon, miệng hô to "Allahu Akbar" (Thượng đế là vĩ đại). Có 11 người bị y tông xe vào, trong đó 2 người bị thương nặng, nhưng không ai bị nguy hiểm tính mạng, theo cảnh sát.

Hung thủ bị bắt giữ và thông tin ban đầu cho biết y từng có tiền án hồi những năm 1990, sống một thời gian dài trong bệnh viện tâm thần.

Vụ tấn công chiều chủ nhật này là vụ thứ hai liên tiếp, sau vụ một người Pháp cải đạo Hồi dùng dao đâm 3 cảnh sát và bị bắn chết tại thị trấn Joue-les-Tours ngày thứ bảy 20.12. Tên này, Bertrand Nzohabonayo, 20 tuổi, người gốc Burundi, cũng hô to "Allahu Akbar" khi ra tay với cảnh sát tại đồn cảnh sát.

Bertrand Nzohabonayo, kẻ bị cảnh sát bắn chết ngày 20/12 khi dùng dao đâm 3 cảnh sát bị thương ở Joue-les-Tours, Pháp - Ảnh: Cảnh sát Pháp

Pháp đang đề cao cảnh giác với các vụ tấn công khủng bố của những phần tử Hồi giáo cực đoan khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi tấn công các nước tham gia liên minh của Mỹ dội bom xuống phiến quân IS ở Iraq và Syria.

Theo Tin Nóng