(Baonghean) - Có những vụ việc rắc rối, lùm xùm, lình xình mãi mà vẫn không giải quyết được là sao hả ông?

- Ý ông muốn nói đến việc gì?

- Cụ thể là việc gì thì không tiện nói ra đây, nhưng đó là việc nổi cộm, gây thiệt thòi quyền lợi, khiến người dân bức xúc suốt cả chục năm nay, các “ông, bà Hội đồng” chất vấn lên, chất vấn xuống mà vẫn chưa được giải quyết triệt để.

- Có thể là do vướng mắc về chủ trương, chính sách hay nguồn lực chi đó nên mới dây dưa, lê thê vậy chứ chưa chắc đã là do ý muốn chủ quan của những người có trách nhiệm!

- Vì bất cứ lý do gì thì để kéo dài chừng đó năm là không thể chấp nhận được!

- Chấp nhận hay không thì cũng phải chịu thôi. Kiểu như “sống chung với lũ”! Nhưng ông có muốn biết nguyên nhân sâu xa của sự lề mề, chậm chạp đó là gì không?

- Không muốn thì tôi hỏi ông để làm cái gì!

- Đơn giản thôi mà, ông chịu khó suy nghĩ sâu thêm chút nữa là biết ngay thôi!

- Biết thì nói ngay, đừng vòng vo nữa đi!

- Vậy thì tôi xin hỏi ông một câu!

- Cứ việc!

- Chỉ có dân mới phải gánh chịu những thiệt thòi về sự chậm trễ đó, phải không?

- Đúng vậy!

- Còn những người có trách nhiệm xử lý, giải quyết thì không hề hấn gì?

- Cũng đúng nốt!

- Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ đó! Chịu trách nhiệm giải quyết sự việc nhưng lại không phải hứng chịu hậu quả gây ra từ sự việc đó nên người ta cứ tà tà vậy thôi!

- Nói như ông thì chả hóa ra họ là những người vô cảm trước mất mát, khổ đau của dân tình?

- Thì chả đúng như vậy còn gì! Không vô cảm sao để kéo dài mãi thế! Mà ông có biết như vậy là gì không?

- Là gì nghĩa là gì?

- Là biểu hiện thứ 5 trong 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ở mục đó ghi rõ là: ...thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Soi vào đó thì là suy thoái hạng nặng rồi đấy!

- Vậy thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể để mà xử lý thôi!

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN