Man Utd chấp nhận ‘chào thua’, để Ronaldo ra đi

Cả tân thuyền trưởng Erik ten Hag lẫn Hội đồng quản trị Man Utd đều phải 'chào thua' và đành chấp nhận để Cristiano Ronaldo rời sân Old Trafford theo ý nguyện.

Siêu sao 37 tuổi đã vắng mặt buổi tập thứ tư liên tiếp, cũng là buổi tập cuối cùng trước khi Man Utd lên đường du đấu tại Thái Lan và Australia trước thềm mùa giải mới.

Không trở về đại bản doanh sau thời hạn chót nhưng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng chỉ nhắn tin cho tân huấn luyện viên Erik ten Hag vỏn vẹn vài dòng ‘xin phép nghỉ vì bận việc gia đình’. Đáng nói, việc Ronaldo không trở lại tập luyện trong bối cảnh trước đó anh đòi rời sân Old Trafford.

Có hai lý do chính khiến CR7 muốn ra đi: Để tìm cơ hội đến với đội bóng được thi đấu tại Champions League và Man Utd chưa thể tăng cường lực lượng đẳng cấp như anh mong muốn.

Pau FC bất ngờ ra lệnh cấm, cổ động viên lỡ cơ hội xem Quang Hải đá trận đầu tại Pháp; U19 Việt Nam nhận tin cực vui trước trận đấu với U19 Myanmar ảnh 1
Ronaldo có nhiều sự lựa chọn khi chia tay đội chủ sân Old Trafford.

Tình huống đó buộc nhà cầm quân người Hà Lan phải miễn cưỡng chấp nhận lý do của chân sút huyền thoại người Bồ Đào Nha. Thực tế, Erik ten Hag đánh giá cao Ronaldo và muốn anh tiếp tục cống hiến cho đội bóng.

“Tôi muốn giữ Ronaldo ở lại bởi tất cả những gì đã thể hiện thì đó là một cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Hơn nữa, tôi vẫn thấy ở cậu ấy khát vọng thi đấu tuyệt vời” - Erik ten Hag nói.

Tuy nhiên, sau những gì mà Ronaldo đã thể hiện trong vài ngày qua và sau khi đã nói chuyện với Hội đồng quản trị Man Utd, lúc này, bộ sậu Man Utd và cả huấn luyện viên Erik ten Hag đều thống nhất để Ronaldo ra đi, không níu kéo.

“Thượng tầng Man Utd không còn thiết tha giữ Ronaldo nữa để tránh việc tranh chấp kéo dài”, tờ SunSport cho hay.

Bất chấp tuổi tác nhưng Ronaldo vẫn là vua phá lưới ‘Quỷ đỏ’ mùa trước với 24 bàn. Thế nên, việc Ronaldo muốn ra đi đã có nhiều đội bóng có suất dự Champions League muốn có được chữ ký của anh như Chelsea, Bayern Munich, Napoli, Lisbon và thậm chí cả Barcelona.

Mùa trước, đội bóng nửa đỏ thành Manchester chỉ kiếm được 58 điểm - số điểm thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Thế nên, chung cuộc họ chỉ xếp thứ 6 và kém nhà vô địch Man City tới… 35 điểm, không được dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ.

Chelsea bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành De Jong với MU

Daily Mail dẫn nguồn Sport cho biết Chelsea muốn chiêu mộ tiền vệ Frenkie de Jong ở hè này trước mũi Man United.

Các báo cáo tiết lộ Chelsea sẵn sàng cho bộ đôi hậu vệ Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso cộng thêm tiền mặt để đổi lấy sự phục vụ của De Jong.

Điều đáng nói, Barca cũng đang muốn sở hữu Azpilicueta và Alonso sau khi đã ký hợp đồng với một hậu vệ khác của The Blues theo dạng tự do là Andreas Christensen.

Cả Azpilicueta và Alonso đều chỉ còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, nên thương vụ này có thể khả dĩ. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đề nghị chính thức từ Chelsea, đồng thời phải xem Barca có muốn nhận kiểu đính kèm cầu thủ không, hay cần tiền mặt để chiêu mộ những tân binh khác.

Frenkie de Jong

De Jong là mục tiêu số 1 của MU ở hè 2022 khi tân HLV Erik ten Hag muốn nâng cấp tuyến giữa cho Quỷ đỏ. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Barca và MU đã chốt được mức phí cho De Jong là 85 triệu euro, trong đó, 65 triệu euro là phí chuyển nhượng, còn 20 triệu euro phụ phí.

Về phía Chelsea, họ chưa đưa về bất kỳ tân binh nào ở kỳ chuyển nhượng này. The Blues hiện đàm phán với Man City hỏi mua tiền đạo Raheem Sterling. Trung vệ Nathan Ake - đồng đội của Sterling ở Man xanh - cũng lọt vào tầm ngắm. Ngoài ra, Chelsea còn nhắm mua Cristiano Ronaldo khi CR7 đòi rời MU hè này.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân tại AFF Cup 2022

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân giải nữ Vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022, tổ chức tại Philippines) khi có chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Campuchia.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạm xếp thứ 3 bảng B khi cùng có 3 điểm như Myanmar nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu ra quân, tuyển nữ Việt Nam đã chủ động chơi dâng cao để ép sân nhưng do mặt sân sũng nước vì cơn mưa lớn đã khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn.

Phải đến phút 20, nhà đương kim vô địch mới có thể phá vỡ thế cân bằng nhờ pha lập công của Vạn Sự.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng và không ai bị chấn thương sau trận gặp Campuchia. Nguồn: VFF

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục chơi ép sân và có thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 1.

Phút 32, Hải Yến sút phạt đền thành công nhân đôi cách biệt, trước khi cô có đường chọc khe cho Thanh Nhã dứt điểm đưa bóng về góc xa nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45.

Sang hiệp 2, với sự tăng cường của Tuyết Dung và Huỳnh Như, Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép nhưng tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chiến thắng 3-0 là kết quả không phản ánh đúng cục diện trận đấu nhưng dù sao đây cũng là khởi đầu thuận lợi cho tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng về kết quả mà các học trò đã giành được trong trận ra quân.

"Ở trận đấu này, tôi đặt mục tiêu bảo toàn lực lượng, không ai bị chấn thương. Sau cùng, đội tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm và 3 bàn thắng. Tôi hài lòng vì điều đó," ông Chung cho biết.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới, ông Mai Đức Chung đặt mục tiêu giữ được lực lượng tốt nhất và giành 3 điểm trước đội tuyển Lào./.

U19 Việt Nam nhận tin cực vui trước trận đấu với U19 Myanmar

Trong buổi tập diễn ra vào chiều 7/7, U19 Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền đạo Anh Tú đã bình phục, trở lại tập luyện bình thường và hoàn toàn có thể đăng ký thi đấu ở trận gặp U19 Myanmar.

Chiều 7/7, U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U19 Myanmar. Buổi tập của U19 Việt Nam diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Như thường lệ, những cầu thủ đá chính ở trận thắng 4-0 trước U19 Brunei chỉ tập hồi phục trong khi lực lượng dự bị được HLV Đinh Thế Nam cho tập thêm các bài phối hợp cũng như củng cố về thể lực.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với U19 Myanmar. Ảnh: VFF

“Lực lượng dự bị” ở trận gặp U19 Brunei thực chất là đội hình chính thức của U19 Việt Nam và họ sẽ trở lại trong trận đấu với U19 Myanmar. Có thể thấy, việc xoay tua cầu thủ khi những cầu thủ trụ cột như Đình Bắc, Bảo Long, Quốc Việt… được nghỉ ngơi ở trận gặp U19 Brunei giúp cho các cầu thủ đảm bảo được thể trạng tốt khi đối đầu với U19 Myanmar sau 4 ngày nghỉ.

Tin vui với U19 Việt Nam là trong buổi tập này, tiền đạo Anh Tú đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi bị chấn thương lật cổ chân gặp phải trong trận đấu với U19 Indonesia.

Mặc dù vậy, tiền vệ Văn Thảo lại bị đau ở gót chân nên chỉ chạy nhẹ ở bên ngoài sân. Ngoài Văn Thảo, 2 cầu thủ khác gồm Văn Triệu đang bị chấn thương và thủ môn Tùng Hân bị thẻ đỏ cũng sẽ không có tên trong danh sách của U19 Việt Nam ở trận đấu tới. Thay thế cho Tùng Hân là thủ môn số 3 Lê Trung Tuấn./.

Pau FC bất ngờ ra lệnh cấm, CĐV ở Việt Nam lỡ cơ hội xem Quang Hải đá trận đầu tại Pháp

Trận đấu giữa Pau FC và Saint-Paul Sport vẫn bán vé, tuy nhiên đội bóng của Quang Hải lại đưa ra lệnh cấm quay phim với những khán giả tới sân theo dõi trận đấu này.

Trong chuyến tập huấn tại Saint-Paul Les Dax, Pau FC sẽ có trận giao hữu với đội bóng hạng bán chuyên là Saint-Paul Sport. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/7 (giờ địa phương), tức 0h00 ngày 9/7 theo giờ Việt Nam.

Quang Hải hòa nhập nhanh với CLB Pau FC

Saint-Paul Sport đang thi đấu ở hạng National 3, tương đương với hạng 5 của Pháp. Với tính chất của một trận giao hữu, cộng thêm việc đối thủ chỉ là một đội bóng bán chuyên, cơ hội để Quang Hải được vào sân là khá cao. Đây có thể xem là thời cơ tốt để Quang Hảira sân và tạo ra dấu ấn ở đội bóng mới.

Vé xem trận đấu giữa Pau FC và Saint-Paul Sport có giá 5 euro (khoảng 120.000 đồng) và dự kiến sẽ có không ít CĐV gốc Việt tới sân theo dõi. Tuy nhiên nhằm đảo bảo bí mật chiến thuật, Pau FC quyết định sẽ không cho phép các CĐV ghi hình trận đấu.

Đây là điều đáng tiếc với khán giả ở Việt Nam, bởi trong suốt những ngày qua người hâm mộ đã rất háo hức chờ đợi được xem Quang Hải trình diễn trên sân cỏ châu Âu.

Trong những ngày qua, tiền vệ này cũng cho thấy sự nỗ lực của mình trên sân tập. Quang Hải đã ghi bàn và kiến tạo, thậm chí còn ở lại sân tập thêm khoảng 2 tiếng sau mỗi buổi tập. Sự hòa đồng và ý chí tập luyện là yếu tố giúp Quang Hải nhanh chóng được các đồng đội khen ngợi.

Sau cuộc đấu này, Pau FC sẽ tiếp tục có các trận giao hữu với Toulouse (12/7), Angouleme (15/7) và Niort (23/7). Được biết, sẽ có khoảng 1.000 CĐV được đến xem trận đấu giữa Pau FC và Toulouse. Con số khán giả của 2 trận còn lại chưa được tiết lộ.

Theo lịch thi đấu, Ligue 2 mùa giải 2022/23 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 31/7. Pau FC sẽ có trận mở màn gặp Guingamp trên sân khách.