Trong số các hành khách có ông ông Sergei Aksenov, người đứng đầu Crưm. Quyền Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev ngồi phía sau ông Putin.

Trong đoàn hộ tống còn có thủ lĩnh của “Nochnye Volki”, ông Alexander Zaldostanov. Tổng thống lái xe thẳng đến sân khấu, nơi ông đứng nói chuyện với những người tham gia lễ hội.

"Tôi rất vui mừng khi được gặp tất cả các bạn, thật tuyệt khi các bạn tiếp tục truyền thống này, đã bắt đầu từ 10 năm trước. Xin chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm tròn một thập kỷ và mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người", ông Putin nói. 

 
Clip trình diễn mô tô Ural

Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng những sự kiện này đoàn kết những người yêu cơ khí và tất cả những người yêu nước Nga. Ông cũng ca ngợi những người tham gia chương trình vì chính họ đã giúp cho giới trẻ biết cách liên hệ, gắn bó với quê hương của mình. 

Ông Putin 'cực ngầu' khi cưỡi xe “Ural” chở lãnh đạo Crưm đến dự buổi trình diễn mô-tô ảnh 1
Ông Putin đến dự buổi trình diễn mô-tô trên chiếc xe “Ural”

Về phần mình, ông Zaldostanov đã thay mặt những người tham dự bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống về sự ủng hộ. Các thành viên câu lạc bộ đã tặng ông Putin bộ phim "Russkiy reaktor", được quay trong ở một trong những buổi trình diễn mô-tô trước đây trên bán đảo. Ngoài ra, ông Zaldostanov đã tặng người đứng đầu nhà nước chiếc mũ của tay đua mô-tô – một chiếc nón kết.

Buổi trình diễn mô-tô "Ten Vavilona" của “Nochnye Volki” được tổ chức trên bán đảo Crưm lần thứ 11. Năm nay, chương trình "Ten Vavilona" theo truyền thống sẽ dựa trên những pha nguy hiểm quy mô lớn, pháo hoa và hành động âm nhạc.