(Baonghean) - Chiều 5/3, sau những ngày đầu tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Miura đã có màn ra mắt bằng trận đấu giao hữu với Hà Nội T&T. Mạnh Hùng, Thanh Bình và Công Phượng đã thay nhau lập công để đem về chiến thắng 3-1 cho Olympic Việt Nam. 

Cầu thủ Olympic Việt Nam (trái) có màn tập dượt thành công trước Hà Nội T&T. Ảnh: internet
Cầu thủ Olympic Việt Nam (trái) có màn tập dượt thành công trước Hà Nội T&T. Ảnh: internet

Cuộc đối đầu với ứng cử viên vô địch V.league 2015 chiều qua được xem là “liều thuốc thử” hạng nặng đầu tiên cho Olympic Việt Nam, vừa là cơ hội để lựa chọn nhân sự, lắp ráp đội hình sao cho thích ứng với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà ông thầy người Nhật đang cố gắng xây dựng cho U23 Việt Nam. Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng các học trò của Miura đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và rất nhiều CĐV đến xem.

Trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam chiều qua, không nằm ngoài dự đoán, cặp trung vệ của SLNA là Mạnh Hùng và Ngọc Hải đã có mặt trong đội hình chính. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Văn Thành - Văn Toàn được Miura tin dùng ngay từ đầu, còn Phúc Tịnh (SLNA) mãi đến đầu hiệp 2 mới được tung vào sân cùng với Công Phượng. Bên phía Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ nên tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông đang có trong tay như: Hector, Ngọc Duy, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Biển, Cyrus...

Do mới trải qua 1 tuần “nhồi” thể lực, nên những bước chạy đầu tiên của các học trò Miura chưa thật sự thanh thoát. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội T&T không phải dồn sức cho đấu trường nào nên họ nhập cuộc tỏ ra rất nhàn nhã. 

Để ghi điểm và mong có một vị trí chính thức trong đội hình, sau những phút đầu thi đấu chậm rãi, các cầu thủ Olympic Việt Nam bắt đầu “nóng máy”. Các học trò Miura bắt đầu triển khai các pha tấn công biên rất nguy hiểm. Ở phút thứ 6 của trận đấu, từ một tình huống đá phạt gần giữa sân, trung vệ Mạnh Hùng đã có cú đá chân trái rất kỹ thuật mở tỉ số cho Olympic Việt Nam.

Trận đấu này, hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam đã có những đường phát động tấn công, chuyền bóng đầy quyết đoán, nhưng lại non trong những pha tranh chấp tay đôi trước hàng tiền vệ của Hà Nội T&T được xem mạnh nhất ở V.League hiện nay với “người không phổi” Hector và các ngôi sao như Thành Lương, Văn Quyết.

Chơi ấn tượng nhất trong trận đấu này là hàng thủ Olympic Việt Nam, các học trò của Miura đã “lên công”, “về thủ” nhịp nhàng. Ngoài việc ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, trung vệ Mạnh Hùng đã chỉ huy hàng thủ cản phá thành công những pha lên bóng nguy hiểm của Hà Nội T&T ngay từ ngoài vòng cấm địa. Suốt cả trận đấu, Hà Nội T&T chỉ ghi được một bàn thắng bằng pha đánh đầu của Văn Biển ở phút 44, từ một tình huống đá phạt.

Ghi được tới 3 bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T là một điều rất đáng khen, nhưng hàng công của Olympic Việt Nam trận đấu này là Văn Thành, Văn Toàn (hiệp 1) và Phúc Tịnh, Công Phượng (hiệp 2) chơi chưa thực sự ấn tượng. Công Phượng đã có một bàn thắng từ pha cướp bóng chớp nhoáng ghi bàn ấn định tỉ số 3-1, nhưng suốt những phút còn lại anh hầu như mất hút trước hàng thủ Hà Nội T&T. Văn Thành, Văn Toàn và Phúc Tịnh cũng chưa thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của mình như kỳ vọng của Ban huấn luyện.

Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura cho biết: “Tôi không hài lòng về hàng tiền vệ và tuyến tiền đạo. Họ mất bóng quá dễ dàng khiến hàng thủ phải làm việc liên tục”. Dẫu sao, thắng lợi 3-1 trước đội bóng mạnh như Hà Nội T&T có thể xem là màn tập dượt và ra mắt thành công của thầy trò HLV Miura.  

Từ đây đến ngày thi đấu chính thức ở vòng loại ASIAN 2016, Olympic Việt Nam đang còn tới 5 trận đấu giao hữu để thể nghiệm đội hình, trong đó có những trận giao hữu gặp các đối thủ mạnh như Olympic Indonesia (9/3) và U22 Uzbekistan (14/3). Đây sẽ là cơ hội để Miura rèn giũa, định hình lối chơi cho các học trò của mình trước khi bước vào vòng loại châu Á 2016 và SEA Games 28 đang cận kề. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian để các cầu thủ trẻ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có tên trong đội hình chính thức của Olympic Việt Nam.

Đức Dũng