Tiếng kèn quen thuộc của CĐV Nguyễn Bá Thành cất lên trong thời gian trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Ảnh: Trung Kiên
Tiếng kèn quen thuộc của CĐV Nguyễn Bá Thành cất lên trong thời gian chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Ảnh: Trung Kiên
Khá nhiều CĐV lớn tuổi trở lại sân Vinh trong cuộc "nội chiến" của U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Anh
 
Ngay sau khi trận đấu bắt đầu được 6 phút, Đoàn Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số khiến không khí sân Vinh chùng xuống, nhiều CĐV dự đoán đây sẽ lại là một trận đấu khó khăn cho thầy trò HLV Đức Thắng. Ảnh: Trung Kiên
Nhiều cổ động viên nữ xuất hiện trên sân Vinh cổ vũ cho Phan Văn Đức và các đồng đội. Ảnh: Đức Anh
Khi có được bàn thắng, trận đấu diễn ra đầy sôi nổi và kịch tính. Hai bên chơi tấn công ăn miếng trả miếng. Ảnh: Đức Anh
 
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tiếc nuối trong một pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Ảnh: Trung Kiên
 
Tiền đạo Olaha Michael tiếp tục có một trận đấu bùng nổ nhưng cầu thủ người Nigeria vấp phải sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ CLB Hà Nội. Ảnh: Trung Kiên
 
Mặc dù vậy, chính ngoại binh SLNA là cầu thủ ghi bàn san bằng cách biệt bằng một cú sút cận thành ở phút thứ 14. Ảnh: Đức Anh
Khoảng 10.000 CĐV SLNA đã đến sân tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ, "Chảo lửa Thành Vinh" phần nào được tái hiện. Ảnh: Trung Kiên