(Baonghean.vn) - Để theo đuổi giấc mơ tới trường hàng trăm học sinh ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) đang phải sống, sinh hoạt trong những ngôi lán tạm do cha mẹ các em cùng góp công sức dựng lên. Nhiều em ngay khi bước vào lớp 1 đã phải xa nhà, tự lập. Trong những mái lá tồi tàn, giấc mơ con chữ cũng nhọc nhằn bội phần.  

1
Tại trường PTCS - DTBT Tây Sơn hiện có hơn 100 học sinh đến từ 3 bản xa là Lữ Thành, Đống Trên và Đống Dưới dựng lán theo học.
Tại đây, các em sớm phải sống cuộc sống tự lập. Tuy còn nhỏ nhưng học sinh người Mông rất có ý thức trong vệ sinh nơi ở.
Em Mùa Bá Chò (bản Đống Dưới) học lớp 7 đi lấy nước về nấu cơm sau buổi học.
Nhà bán trú hiện tại đang sử dụng nguồn điện nước mi ni rất chập chờn nên các em thường tranh thủ học bài ban ngày.
Ngoài bữa ăn do nhà trường tổ chức, các em còn nấu ăn thêm bằng những thức ăn mang theo từ nhà.
Những can nước do các em tự đi lấy dưới suối để về nấu ăn và sinh hoạt.
Thường bữa ăn sáng chỉ có mì tôm nên các em phải nấu thêm cơm cho "chắc bụng" để theo học.
Em nào cũng thành thạo việc củi lửa, bếp núc.
Bữa ăn sáng dù đạm bạc nhưng đầy niềm vui
Mỗi ngày các em đều được hỗ trợ ăn uống ngày 3 bữa do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên theo thầy Hắp Văn Long – Hiệu trưởng trường PTCS - DTBT Tây Sơn: “Học sinh ở các bản Lữ Thành, Đống Trên và Đống Dưới đã được hưởng chế độ bán trú nhưng trường vẫn chưa được công nhận là trường bán trú vì số lượng học sinh bán trú chỉ chiếm tỷ lệ dưới 50%. Đó là một thiệt thòi cho nhà trường”.
Hầu hết các học sinh ở đây đều chưa có nhà bán trú kiên cố nên sau những giờ học đều phải sinh hoạt tập trung trong ngôi lán tạm bợ.
Nơi được xem là "trang trọng" nhất trong lán bán trú.

                                                                                                                                                         Đào Thọ - Bún My

TIN LIÊN QUAN