(Baonghean.vn) -Mẹ liệt nửa người, chỉ bằng đồng lương hưu ít ỏi của bố để nuôi cả gia đình nhưng hai chị em sinh đôi là Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thọ Hiệp (ở khối I Thị trấn Yên Thành, HS Trường PTTH Phan Đăng Lưu, đều đậu đại học. (Riêng Nguyễn Thị Bình đậu với 25,5 điểm khối C Đại học luật Hà Nội) là thí sinh cao điểm nhất khối C của huyện Yên Thành.Chúng tôi tìm về nhà Bình vào một chiều nắng nhạt. Bình và em trai đang chăm sóc, rót thuốc cho mẹ uống. Bình chia sẻ: Cũng vì thương bố mẹ nên cả 2 chị em gắng sức học hành quyết tâm phải đậu đại học để trả công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ.

Nuôi mẹ liệt nửa người, hai chị em sinh đôi vẫn đậu đại học ảnh 1Nguyễn Thị Bình và mẹ

Mẹ Bình là bà Phan Thị Bảy (sinh năm 1962), trong năm 2004 bỗng dưng bị tai biến mạch máu não rồi tê liệt nửa người. Từ đó người bố Nguyễn Hào (sinh năm 1948, giáo viên về hưu) là trụ cột để nuôi cả gia đình. Cuộc sống đầy những khó khăn, có những thời điểm tưởng chừng không vượt được qua. Nhưng ông Hào vẫn động viên các con gắng sức học hành, khổ cực mấy ông cũng vượt qua để nuôi vợ ốm đau con cái đang tuổi ăn học. Thương bố mẹ, cứ đi học về là 2 chị em sinh đôi lại lao vào giúp việc, đứa nấu cơm tắm rửa thuốc thang cho mẹ, đứa quét nhà cho lợn ăn. Lên lớp 12, mặc dù bố mẹ động viên các con đi học thêm để thi đại học, nhưng thấy hoàn cảnh khó khăn nên cả 2 chị em đều tự ôn luyện ở nhà. Bình tâm sự: Em tập trung cao độ mỗi giờ dạy trên lớp rồi dành thời gian đọc sách và tài liệu ở nhà. Đối với tự ôn thi khối C em đã lên một lịch học là học theo các ý và theo hệ thống. Bình cho biết thêm, thủ khoa khối C Đại học Luật năm nay đạt 26 điểm. Mặc dù chỉ thiếu nửa điểm sẽ bằng ngôi vị thủ khoa nhưng với hoàn cảnh của Bình đã là quá thán phục rồi. Em trai Nguyễn Thọ Hiệp đậu Đại học Bách Khoa Hà Nội với số điểm khá cao 26 điểm.  Cả hai chị em song sinh đều nói với chúng tôi rằng sẽ gắng sức học giỏi để giành học bổng để phần nào giúp thêm cho bố mẹ.

Văn Trường