(Baonghean.vn) - Hằng đêm trên con đường Phan Đăng Lưu náo nhiệt, người ta vẫn bắt gặp một cô gái nhỏ hoạt bát, lanh lợi với giỏ kẹo trên tay. Đó chính là Nguyễn Linh Chi, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Tranh thủ thời gian buổi tối em bán kẹo để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học tập của mình.

Hàng đêm trên đường Phan Đăng Lưu nhiều người vẫn nhìn thấy Linh Chi với giỏ kẹo trên tay mời khách mua.
Nguyễn Thị Linh Chi, sinh năm 1998, là học sinh lớp 12A4 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Bố em là thương binh 3/4 với hơn 25 năm phục vụ trong quân đội. Nguồn thu của gia đình cũng phụ thuộc vào đồng tiền trợ cấp hàng tháng của bố cùng với những ngày chạy chợ của mẹ. Gia đình còn nhiều vất vả nên Linh Chi sớm ý thức được ý chí tự lập, đỡ đần cho bố mẹ.
Linh Chi chia sẻ: Em mong muốn có thể giành học bổng để du học nước ngoài. Để đạt được mục tiêu đó, việc trau dồi ngoại ngữ hết sức quan trọng, nhưng việc học thêm đòi hỏi khá nhiều kinh phí. Do vậy, em đã quyết định kiếm việc làm thêm để có tiền phục vụ cho niềm đam mê ấy.
Điều quan trọng nhất đối với Linh Chi không phải là nguồn thu nhập mà chính là sự rèn luyện bản thân để xóa bỏ sự rụt rè, học cách sống tự lập. 
Việc bán kẹo mang lại cho Linh Chi khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng nhưng nó là những đồng tiền quý giá vô ngần. Đó cũng là những viên gạch đầu tiên giúp em hiện thực hóa niềm mơ ước.
Cặm cụi bên bàn học sau những giờ làm thêm và kiên trì theo đuổi ước mơ du học.

Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN