Megumi Hata – nữ phóng viên Nhật Bản cho biết cô sẽ hết mình cổ vũ U19 Việt Nam đánh bại đội bóng quê hương cô ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014.

Những ngày vừa qua, trên khán đài sân vận động Mỹ Đình cũng như trong các buổi tập của U19 Việt Nam, sự xuất hiện của một nữ phóng viên Nhật Bản đã gây chú ý với giới truyền thông Việt Nam. Tuy nhiên, với Ban huấn luyện và nhiều cầu thủ U19 Việt Nam thì nữ phóng viên này không hề xa lạ chút nào.

Đó chính là Megumi Hata – nữ phóng viên của một tờ tạp chí đất nước Mặt trời mọc và cũng là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Theo lời kể của Megumi Hata, cô đã từng sống khoảng một năm ở Việt Nam và tình cờ được theo dõi giải U19 Quốc tế hồi tháng 1 khi có sự góp mặt của U19 Nhật Bản, nhưng nữ phóng viên sinh năm 1983 này lại đặc biệt ấn tượng với đội chủ nhà U19 Việt Nam.

Megumi Hata không rời mắt khỏi các cầu thủ U19 VN trong buổi tập chiều 12/9

“Tôi đã sống và làm việc khoảng một năm tại Việt Nam (sống ở TP.HCM từ 5/2013 đến 5/2014). Tôi rất yêu thích bóng đá Nhật Bản và cả bóng đá Việt Nam nữa. Tôi bắt đầu ấn tượng với U19 Việt Nam từ NutiFood Cúp hồi tháng một tại TP.HCM và rất ấn tượng trước lối chơi của các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…”, Megumi Hata chia sẻ.

Bức tranh Megumi Hata vẽ ăn mừng chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanm
Bức tranh Megumi Hata vẽ ăn mừng chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanm

Đến khi U19 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua, Megumi Hata là phóng viên duy nhất theo sát hành trình của thầy trò HLV Guillaume Graechen tại đất nước Mặt trời mọc. Cô dường như không bỏ lỡ một buổi tập, một trận đấu giao hữu nào của U19 Việt Nam và còn vẽ chân dung tặng thầy trò ông Giôm.

Biết tin U19 Việt Nam sẽ so tài cùng U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014, Megumi Hata đã lên kế hoạch từ trước khá lâu để vượt hàng nghìn km đến Hà Nội, nhưng không phải để cổ vũ đội bóng quê hương mà “tiếp lửa” cho U19 Việt Nam.

Hình ảnh chân dung Megumi Hata với 2 màu cờ Việt Nam và Nhật Bản

Sau trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản ở vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014, Megumi Hata cho biết các học trò của ông Giôm đã có rất nhiều tiến bộ so với thời điểm hồi tháng 1 khi U19 Việt Nam để thua U19 Nhật Bản với tỉ số 0-7.

“Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ so với trận đấu với U19 Nhật Bản hồi tháng 1 năm nay. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ như Tuấn Anh, Tiến Dũng và Văn Toàn. Tôi tin U19 Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn…”, Megumi Hata đánh giá về sự tiến bộ của các cầu thủ U19 Việt Nam.

Nữ phóng viên này cho biết, dù cô rất yêu thích bóng đá Nhật Bản nhưng ở trận chung kết diễn ra tối nay, cô sẽ chỉ cổ vũ Công Phượng và đồng đội: “Mặc dù là người Nhật Bản nhưng tôi dành rất nhiều tình cảm cho U19 Việt Nam và chắc chắn tôi sẽ cổ vũ cho U19 Việt Nam trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014 này”.

Một số bức chân dung các cầu thủ U19 Việt Nam của Megumi Hata:

Cô thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập của U19 Việt Nam

Cẩn thận ghi chép rất tỉ mỉ về các học trò của ông Giôm

Đây là chân dung các cầu thủ Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn được Megumi Hata vẽ hồi tháng 1/2014

Chân dung các cầu thủ U19 Việt Nam tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản hồi tháng 6/2014

Chân dung Công Phượng và Văn Toàn trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2014

Theo khampha.vn