(Baonghean) - Một đôi vợ chồng trẻ ở xã miền núi Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) sinh một lần được 3 bé trai kháu khỉnh. Nhưng ngặt nỗi, hoàn cảnh lại quá đau khổ cực, người mẹ ấy vui vì sau khi kết hôn đã có con đầu lòng, nhưng nhìn gia cảnh chị lại đau đáu nỗi buồn….  Con đường vào xã Minh Thành - nơi ở của đôi vợ chồng trẻ Đặng Hữu Cường (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1989) trời mưa đi lại rất khó khăn. Hỏi đường ít nhất gần 10 người rồi chúng tôi cũng tiếp cận đến gia đình đôi vợ chồng trẻ. Trong căn nhà nho nhỏ có nhiều người hàng xóm đến thăm, họ rỉ tai tôi: “Nhà chú Cường, O Xuân này tội nghiệp lắm, vừa nghèo lại vừa phải nuôi thêm bố mẹ già và đứa em tật nguyền nên khó khăn tứ bề ấy chú. Nay o Xuân sinh một lần 3 thằng cu lại càng tội nghiệp hơn, may được cái 3 cháu nó đẹp, khỏe ai cũng thích”.  

Trước mắt chúng tôi là 3 cậu bé giống nhau như 3 giọt nước, kháu khỉnh, đôi mắt to... Nhìn đắm đuối vào 3 đứa con, chị Xuân bảo: “Sau một năm lấy nhau, vào ngày 25/7/2011, em sinh hạ được 3 cậu con trai bụ bẫm, hai cháu đầu nặng 2,3kg, cháu thứ 3 được 1,8kg. Niềm vui nhân lên thì khó khăn cũng nhân lên gấp nhiều lần anh ạ. Nhưng ngặt nỗi sữa mẹ không đủ cho 3 cháu bú đâu, nhờ hàng xóm giúp đỡ người cho mấy cân gạo, kẻ cho 50 ngàn... để mua thêm sữa ngoài cho các cháu bú”. Còn anh Cường cũng không dấu được nỗi niềm: “Tôi là lao đông chính trong gia đình, phải nuôi bố mẹ già và một đứa em bị não bẩm sinh. Giờ vợ chồng tui có thêm ba cháu nữa không biết có nuôi nổi không. Nhưng đó là một hồng ân mà ông trời ban tặng, vợ chồng tôi cố gắng hết mình để nuôi các con khôn lớn. Bây giờ mình nghèo, đói, khó khăn... thì phải chịu chứ biết mần răng’’.  Với họ - đôi vợ chồng trẻ không nghề nghiệp, quanh năm chỉ bám mấy sào ruộng lúa không đủ ăn chứ nói gì đến dư dật. Với họ, những người nông dân chân chất quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời... nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà ở cái làng quê vốn dĩ đã nghèo, lại là xã miền núi cách trung tâm huyện khoảng 15km, đường sá đi lại vất vả, chỉ một trận mưa nhỏ đã không thấy đường mà đi.

Nỗi niềm người mẹ nghèo sinh ba ảnh 1

Ông Đặng Hữu Vân - bố của anh Cường, thổn thức: “Từ lúc mang thai cho tới lúc sinh, vợ chồng chúng nó vất vả lắm, mà chúng tôi thì nghèo không giúp được gì. Cứ dăm bữa nửa tháng lại đưa nhau đi viện một lần vì sức khoẻ yếu. May nhờ các bác sỹ tận tình giúp đỡ mà giờ đây mẹ tròn con vuông.  Ông Phan Phúc Hảo - Chủ tịch xã Minh Thành, cho biết: “Gia đình anh Cường chị Xuân hiện tại rất khó khăn, chúng tôi cũng đang làm đơn xin trợ cấp gửi UBND huyện để mong được hỗ trợ một phần cho vợ chồng anh ấy và đứa em tật nguyền nữa”.  

Nguyễn Phê - Đoàn Hoa