Ảnh: Thành Cường
Dịp này, những cựu học sinh  khắp nơi trong tỉnh, trong nước đã trở về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chào mừng 100 năm ngày thành lập trường. Ảnh: Thành Cường
Những người học trò 15, 16 tuổi năm xưa, giờ đây đã trở thành ông, thành bà, tóc đã nhuốm màu thời gian. Ảnh: Thành Cường
Được trở về trường, những người học sinh năm ấy nay đã trở thành giáo viên, kỹ sư, bác sỹ; vui mừng khi được gặp lại thầy, cô giáo cũ của mình, ôn lại chuyện trường xưa, lớp cũ... Ảnh: Thành Cường
Rất nhiều cựu học sinh, từ những cô, cậu học trò nghịch ngợm đã được cô, thầy dìu dắt, trở thành những thủ lĩnh tài năng, trở thành những doanh nhân thành đạt đã và đang đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Ảnh: Thành Cường
Năm tháng trôi qua thật nhanh, mới hôm nào là những cô, cậu học sinh hồn nhiên vô tư với bao trò nghịch ngợm. Vậy mà giờ đây gặp lại, ai cũng ít nhiều đổi thay, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Ảnh: Thành Cường
Dù cho bộn bề lo toan cuộc sống, công việc, nhưng ngày trở về trường là dấu ấn cho tất cả các cựu học sinh có được những giây phút lắng đọng, trở về tuổi học trò dưới mái trường với bàn học, sách vở, với phấn trắng... Ảnh: Thành Cường

Ngày trở về, cho dù dấu tích của trường xưa, lớp cũ đã bị xóa nhòa, thay vào đó là diện mạo mới, vị thế mới; nhiều thầy, cô giáo cũ đã nghỉ hưu, bạn bè đồng niên mỗi đứa một phương... Thế nhưng, những kỷ niệm xưa vẫn cứ đong đầy, thôi thúc những "người cũ" tìm về với một thời hoa nắng hồn nhiên, vô tư mà rất đỗi yêu thương. Ảnh: Thành Cường

Dù sống ở đâu, trên bất cứ cương vị, lĩnh vực nào, nhưng những hồi ức đẹp đẽ về mái trường thân yêu, bên vòng tay bè bạn và tình yêu thương của thầy, cô giáo sẽ không bao giờ phai nhòa trong mỗi người học trò. Ảnh: Thành Cường