Ngày hội bóng đá thành Vinh nhìn từ trên cao. Clip: Hồng Camera
Với chiến tích Á quân châu lục, U23 Việt Nam trở thành niềm tự hào của dân tộc, được hàng triệu cổ động viên yêu mến. Ở Nghệ An - mảnh đất yêu bóng đá cuồng nhiệt, mỗi trận đấu của U23 đều có hàng chục ngàn cổ động viên cổ vũ. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cổ vũ hết mình cùng người hâm mộ tại Nhà văn hóa lao động trong trận chung kết.
Người đàn ông ở Thành phố Vinh ôm tới 2 chiếc Cup mừng chiến thắng trước trận chung kết. Ảnh: Lê Thắng
Một gia đình khác đã cất công làm chiếc cúp khổng lồ rồi cùng nhau tràn ra đường . Ảnh: Lê Thắng
Em bé sinh ra khi U23 Việt Nam đá trận chung kết được người thân ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An dán lá cờ tổ quốc lên má. Ảnh: BVĐK 
Mọi phương tiện chở người đều đường huy động. Ảnh: Văn Hoàng Trung
Những em nhỏ cũng hào hứng cùng bố mẹ, người thân. Ảnh: Lê Thắng
Các chiến sỹ cảnh sát cơ động cũng rạng rỡ hơn ngay cả khi đang làm nhiệm vụ vất vả. Ảnh: Văn Hoàng Trung
Đây là hình ảnh đầy lắng đọng khi giữa biển người hò hét, có cả những người khuyết tật cũng ra đường chung vui. Ảnh: Lê Thắng
Đeo ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên lưng để cổ vũ tình thần chiến thắng. Ảnh: Lê Thắng
Một cổ động viên khắp người rực sắc cờ. Ảnh: Cao Đông
Dù đội tuyển thua trong trận chung kết nhưng cổ động viên thành Vinh vẫn xuống đường cuồng nhiệt với cờ đỏ và pháo sáng. Ảnh: Thành Cường