(Baonghean.vn)- Tối 23/5, Lễ tri ân và trưởng thành của học Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh) đã diễn ra với những cung bậc cảm xúc khó quên dành cho khóa học sinh cuối cấp K37, thầy cô và cả người thân của các em.

anh1.JPG
Mặc dù Lễ tri ân và trưởng thành diễn ra vào lúc 18 giờ nhưng hơn 500 học sinh khóa K37 của trường THPT Lê Viết Thuật đã đến từ rất sớm nhằm lưu lại những khoảng khắc quý giá cuối cùng của tuổi học sinh.
Những dòng lưu bút được viết vội chứa trọn biết bao cảm xúc suốt 3 năm học tại mái trường THPT Lê Viết Thuật.
Những giây phút vui vẻ, đoàn kết của tập thể lớp 12 A1K37 trong buổi Lễ tri ân và trưởng thành.
 Các em học sinh tự tay buộc lại những ruy băng cho các thầy cô mà các em yêu quý.
Cùng chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất tronng buổi lễ trưởng thành.
Dù sau này có chia xa nhưng các em sẽ mãi nhớ về những khoảnh khắc tươi vui tuổi học trò.
Những giây phút bùi ngùi xúc động trước giờ chia xa.
Ánh mắt này, nụ cười này sẽ mãi được lưu vào ký ức tuổi học trò.
Và những cái ôm thật chặt cuối cùng của tuổi học trò.
Những phút giây cùng thầy cô và bạn bè sẽ chẳng bao giờ phai nhạt
Gửi những dòng tâm tư cuối dành cho nhau.
Đại diện 14 lớp K37 thả bóng bay như biểu tượng cho ước mơ của tất cả học sinh trong kỳ thi đại học sắp tơi.
Thầy Phan Xuân Phan, hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật đại diện cho các thầy cô trong trường chia sẻ những cảm xúc của các thầy cô trong buổi lễ với các em học sinh thân yêu.
Những giọt nước mắt, những thổn thức không thể kìm nén.
 Dù cơn mưa bất chợt đến nhưng không thể nào ngăn nổi những dòng cảm xúc của tập thể K37 sống hết mình với những giây phút cuối cùng của quãng đời học sinh.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN