Ngoại binh Alves Dos Santos không những thi đấu nhạt nhòa mà còn trở thành gánh nặng của SLNA khi sớm nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội ở phút thứ 8. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Alves Dos Santos không những thi đấu nhạt nhòa mà còn trở thành gánh nặng của SLNA khi sớm nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội ở phút thứ 8. Ảnh: Đức Anh
Phút 28, Đình Hoàng bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Ảnh: Đức Anh

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã lạnh lùng thực hiện thành công quả đá 11m để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Ảnh: Đức Anh

Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Ảnh: Đức Anh

Trong phần lớn thời gian hiệp 2, SLNA tiếp tục phải chơi với sơ đồ 4-4-1 với một mình Michael Olaha ở vị trí trung phong cắm. Ảnh: Đức Anh

Sau bàn dẫn trước, SLNA vẫn duy trì nhịp độ tấn công, khiến cho Thanh Hóa vẫn chỉ biết chống đỡ chứ chưa có được màn đáp trả nào thích đáng. Ảnh: Đức Anh
Michael Olaha tiếp tục trở thành nỗi sợ hãi của hàng phòng ngự Thanh Hóa với những pha độc diễn qua người. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo người Nigeria đã thi đấu với 200% tinh thần và sức lực, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Không những vậy, anh còn một lần đưa bóng đi dội xà ngang đối phương trong một pha xử lý đẳng cấp. Ảnh: Đức Anh
Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho SLNA và Khắc Ngọc, Michael Olaha xứng đáng là những cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: Đức Anh