Thầy trò HLV Park Hang-seo cảm tạ người hâm mộ khi kết thúc hành trình châu lục. Video: Đức Mạnh
Niềm vui vỡ òa của các CĐV Việt Nam tại UAE. Ảnh: AFC
Hoa hậu Ngọc Hân có mặt tại sân Al Maktoum cổ vũ cho ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản. Ảnh: Đức Đồng
MC Phan Anh. Ảnh: Đức Đồng
Sự cuồng nhiệt của nữ CĐV Việt Nam. Ảnh: AFC
Tình yêu và bóng đá. Ảnh: AFC
Kiểu tóc đẹp của một CĐV Việt Nam. Ảnh: AFC
Người hâm mộ Việt Nam còn mang đại kỳ đến các SVĐ tại UAE để nhuộm đỏ các khán đài. Ảnh: Tuấn Hữu
Một bé gái cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Ảnh: AFC
Một em nhỏ theo bố mẹ đến sân được phóng viên ảnh AFC ghi lại. Ảnh: AFC
Mỗi trận đấu, có khoảng 5.000 CĐV Việt Nam đến tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. Ảnh: AFC
Nhờ sự có mặt của CĐV Việt Nam mà Asian Cup 2019 thêm phần sôi động. Ảnh: AFC

Đội trưởng Quế Ngọc Hải: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai“

(Baonghean.vn) - Hành trình như mơ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại sân chơi Asian Cup 2019 đã kết thúc sau khi để thua đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-1 ở vòng tứ kết trên sân Al-Maktoum, UAE. Dù không thể lần đầu tiên có mặt ở bán kết đấu trường châu lục, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo có quyền tự hào về những gì đã thể hiện.