(Baonghean.vn)- Chiều 4/1/2015, lễ khai mạc mùa giải V.League 1-2015 đã diễn ra trên sân Vinh. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội chủ nhà SLNA và Hải Phòng. Báo Nghệ An điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh về trận đấu này.

TIN LIÊN QUAN

images1113328_1.jpgĐây là trận đấu mở màn mùa giải mới, được khán giả cả nước chờ đợi với sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ. Cùng với Hoàng Anh Gia Lai thì SLNA cũng tung rất nhiều cầu thủ trẻ của lò đào tạo lên đá V-League. Trong trận đấu mở màn, các cầu thủ trẻ nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ.
Ngay sau lễ chào cờ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đến tặng hoa, động viên các cầu thủ.
Đây là trận đấu đầu tiên của Ngô Quang Trường trong vai trò HLV trưởng ở đấu trường V.League.
Bên kia chiến tuyến, người đồng cấp Trương Việt Hoàng cũng là đồng đội một thời của Quang Trường ở đội tuyển quốc gia.
Mùa giải này, SLNA thử việc 2 ngoại binh, còn lại là cầu thủ trẻ, tuổi trung bình dưới 23.
Ngay đầu trận đấu, các cầu thủ SLNA đã dồn lên tìm kiếm bàn thắng.
Tuy nhiên, các cầu thủ Hải Phòng chơi rất chắc chắn và bản lĩnh với sự xuất sắc của hai ngoại binh Stevens và Fagan. Chính Hải Phòng là đội mở tỷ số và chơi lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà.
Fagan (áo đỏ) từng khoác áo SLNA, hiện đang là đội trưởng và là linh hồn trong lối chơi của Hải Phòng. Sự xuất sắc của Fagan đã làm nản lòng các cầu thủ trẻ SLNA và là nhân tố quan trọng trong chiến thắng của Hải Phòng.
Là trận đấu mở màn mùa giải mới, hai khán đài chính của sân Vinh đã được lấp đầy.
Tuy nhiên, trên sân, các cầu thủ trẻ lại không làm khán giả hài lòng. Hết hiệp 1, đội chủ nhà đã để thua 0 - 2.
Nhiều khán giả đã ra về sau khi SLNA bị dẫn 3 - 0.
Trong khi đó, một nhóm nhỏ cổ động viên Hải Phòng lại rất phấn khích với màn trình diễn của các cầu thủ.
Bên cạnh sự non kém của các cầu thủ trẻ...
Thì ngoại binh của SLNA cũng thể hiện sự yếu kém và non nớt. Chắc chắn, SLNA sẽ phải có biện pháp để tìm kiếm các ngoại binh khác.
Hội cổ động viên SLNA huyện Quỳnh Lưu là một trong những điểm nhấn trên sân Vinh. Dù đội nhà thất bại một cách toàn diện nhưng các cổ động viên này vẫn nhiệt tình cổ vũ từ đầu đến cuối.

 Nhóm phóng viên