Những bức ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue, người đến thăm Triều Tiên 6 lần, mạo hiểm chụp trộm và đưa những bức ảnh cấm ra khỏi "đất nước bí ẩn nhất thế giới".

Kể từ năm 2008, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue ở Bỉ đã đến thăm Triều Tiên tất cả 6 lần. Những bức ảnh mà ông khó khăn lắm mới chụp trộm được rồi phải vất vả giấu đi để mang ra khỏi Triều Tiên giúp thế giới có cái nhìn đa chiều hơn về đất nước bí ẩn nhất thế giới.   

Một người đàn ông nhỏ cỏ ở Bình Nhưỡng.
Một nhóm đàn ông giúp đẩy một chiếc xe bị hỏng giữa đường.
Một phụ nữ ngồi bán hàng bên lề một con đường đất gồ ghề.
Đường phố ở Bình Nhưỡng rất rộng rãi nhưng có rất ít ô tô qua lại.
Chiếc máy bơm lỗi thời dùng để xả nước vào một bồn tắm trong nhà tắm ở Triều Tiên.
Một tòa nhà cũ kỹ nhưng chưa được sửa sang ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Một người đàn ông nằm ngủ ngay trên những phiến đá bên bờ biển ở Chibo.
Có thể chụp ảnh ở Khu phi quân sự Triều - Hàn nhưng khi nhiếp ảnh gia tiếp cận quá gần, quân nhân Triều Tiên sẽ ngăn họ lại.
Một bé trai Triều Tiên gầy gò giơ tay chào trước ống kính máy ảnh.
Một người đàn ông vác bình ga trên phố.
Một phụ nữ phơi chăn bên hàng rào ở bờ sông Teadong.
Binh sĩ Triều Tiên đi lấy củi.

 Theo Dân Việt

TIN LIÊN QUAN