(Baonghean.vn) - Tròn 1 năm nhạc sỹ An Thuyên từ giã cõi tạm để về với cõi tiên, tưởng nhớ người nhạc sỹ tài danh, người con của quê hương xứ Nghệ, tối 25/6 tại Nhà văn hóa Quân khu IV (TP Vinh, Nghệ An) gia đình nhạc sỹ An Thuyên và những người mến mộ tài năng của ông đã tổ chức  đêm nhạc với tên gọi "Neo đậu bến quê". Đêm nhạc không chỉ là niềm tưởng nhớ gửi đến tác giả của ca khúc “Chín bậc tình yêu” mà còn như một lời tri ân của gia đình nhạc sỹ An Thuyên dành cho người yêu mến ông trên quê hương Nghệ An.

Thành công của đêm nhạc ngoài những nỗ lực của gia đinh, bạn bè nhạc sỹ An Thuyên còn có sự hỗ trợ rất quan trọng của lãnh đạo Quân khu IV. Đặc biệt sự đóng góp của các nghệ sỹ, diễn viên đến từ Đoàn Văn công  Quân khu IV.
Thành công của đêm nhạc ngoài những nỗ lực của gia đinh, bạn bè nhạc sỹ An Thuyên còn có sự hỗ trợ rất quan trọng của lãnh đạo Quân khu IV. Đặc biệt sự đóng góp của các nghệ sỹ, diễn viên đến từ Đoàn Văn công  Quân khu IV.
Quang Linh thể hiện ca khúc “Ca dao em và tôi” - một trong những sáng tác đã làm nên tên tuổi của ca sỹ này. 
Quang Linh cũng là người thể hiện ca khúc Neo đậu bến quê tạo gây xúc động trong đêm nhạc.  
“Dương cầm thu không em” là ca khúc mà NSƯT Tấn Minh thể hiện trong đêm nhạc.
Khán giả tại Nhà văn hóa Quân khu IV lại được sống lại cảm xúc thiết tha với ca khúc "Chín bậc tình yêu" do ca sỹ Hồng Ngọc thể hiện.
Một tiết mục được dàn dựng công phu, giảu biểu cảm trong đêm nhạc.
Ca sỹ Thành Lê, một học trò của nhạc sỹ An Thuyên thao thiết với ca khúc "Chỉ tại dòng sông đa tình".
"Đêm nghe hát đò đưa nhớ" Bác và "Huế thương"  là 2 sáng tác của nhạc sỹ An Thuyên được Quỳnh Trang thể hiện với cảm xúc dạt dào.
Đông Hùng cháy hết mình với ca khúc "Đi tìm bóng núi"
Các nghệ sỹ trẻ đến từ Nhà hát thử nghiệm Hoa sen trắng đã góp phần làm nên thành công của đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ An Thuyên.
Ca sỹ Bông Mai nói lời cảm ơn đến khán giả đã về dự đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ An Thuyên.
Trao đổi trước đêm nhạc, con gái nhạc sỹ An Thuyên nói rằng: “Ba tôi không mất, chỉ là ba đang đi công tác dài ngày”. Bông Mai là đạo diễn của đêm nhạc tưởng nhớ vị thân sinh của mình, còn nhạc sỹ An Hiếu (con trai nhạc sỹ An Thuyên) là giám đốc âm nhạc. Bông Mai còn nói rằng cô mang trong mình tính cách đặc trưng của cha, đó là sự kiên cường của người dân trên vùng gió Lào, nắng rát bỏng nên đêm nhạc tưởng nhớ An Thuyên được tổ chức tại Nghệ An như một sự nhắc nhớ , tri ân mảnh đất này.
Chia sẻ với phóng viên, bà Ngô Huyền Lâm - vợ nhạc sỹ An Thuyên nói rằng, bà vẫn hằng ngày nghe và hát các sáng tác của ông. Vì thế lúc nào bà cũng cảm nhận có ông bên mình.
Bà Ngô Huyền Lâm tặng hoa và cảm ơn các nghệ sỹ, diễn viên tham gia đêm nhạc.
Gia đình nhạc sỹ An Thuyên và các nghệ sỹ, diễn viên tham gia đêm nhạc cảm ơn khán giả trước khi đêm nhạc khép lại.

NPV

TIN LIÊN QUAN