(Baonghean.vn) - Ngày quốc tế lao động 1/5 với nhiều người là ngày nghỉ lễ, ngày vui chơi cùng gia đình nhưng với không ít người lao động thì ngày này không khác với những ngày thường là bao.

Từ sáng sớm, bến cá Nghi Thủy, Cửa Lò vẫn tập nập cảnh mua bán, dỡ hàng từ những chiếc thuyền đầy ắp hải sản sau một đêm ra khơi. Với bà con ngư dân nơi đây, ngày quốc tế lao động cũng như những ngày thường, họ vẫn phải lo toan từng bữa cơm cho gia đình. Ảnh: Chu Thanh
Từ sáng sớm, bến cá Nghi Thủy, Cửa Lò vẫn tấp nập cảnh mua bán, dỡ hàng từ những chiếc thuyền đầy ắp hải sản sau một đêm ra khơi. Với bà con ngư dân nơi đây, ngày quốc tế lao động cũng như những ngày thường, họ vẫn phải lo toan từng bữa cơm cho gia đình. Ảnh: Chu Thanh
Trên bãi biển Cửa Lò, những người dân đang rẻo lưới để kịp bán những mẻ hàng tươi sống cho du khách ghé thăm vào dịp 30/4, 1/5 này. Theo người dân, đây là thời điểm buôn bán thuận lợi nhất trong năm của bà con ngư dân. Ảnh: Chu Thanh
Bất chấp cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè, trên những mỏm đá chênh vênh, chị Tâm, Nghi Hải, Cửa Lò vẫn miệt mài với công việc thường ngày của mình. Nghề  đục hàu từ mấy năm nay là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. Ảnh: Chu Thanh.
Một người dân ở biển Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Chu Thanh
Dù là 30/4 hay 1/5, những phu ngói ở Tân Kỳ vẫn làm việc như ngày thường. Ảnh: Chu Thanh.
"Phải đau ốm, nằm một chỗ hoặc lò không hoạt động thì những người phu lò ngói như chúng tôi mới nghỉ, còn không thì ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi vẫn cố gắng đi làm để kiếm thêm tiền nuôi con", anh Hải, một phu ngói đến từ Diễn Thắng, Diễn Châu cho biết. Ảnh: Chu Thanh
Tranh thủ ngày được nắng, người dân ở làng bánh đa Thanh Chương mang bánh ra phơi. Công việc này tưởng chừng nhàn nhã nhưng người làm nghề lại luôn phải túc trực để trở bánh, re bánh cho được nắng. Nếu  gặp cơn giông bất ngờ, bánh không được thu gom kịp sẽ hỏng, nên nghề làm bánh đa được người làm nghề ví như "nuôi con mọn". Ảnh: Chu Thanh.
Tại Thành phố Vinh, sáng sớm 1/5, chị Hương tranh thủ từng cuốc xích lô chở hàng, nghề bốc vác nặng nhọc này đã cho chị thu nhập để nuôi các con ăn học, nên càng ngày lễ chị lại càng tranh thủ kiếm thêm để bù đắp cho những ngày ế hàng. Ảnh: Chu Thanh.
Một người làm nghề mài dao vẫn cần mẫn làm việc trên hè phố đường Lệ Ninh, TP Vinh, với ông đây là nghề chính cho thu nhập nên bất kể nắng hay mưa, ngày lễ hay ngày thường, cứ có khách là ông làm ngay.  Ảnh: Chu Thanh.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN